1. Dòng sự kiện:
  2. Sữa giả tung hoành thị trường

Trẻ bị dán băng keo ở miệng đã chết lâm sàng

Bác sĩ trưởng khoa Bạch Văn Cam, khoa Hồi sức - Cấp cứu bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM, cho biết: “Bé Trân đã thực sự chết lâm sàng” .

Các chỉ số sinh tồn của bé hoàn toàn được duy trì bằng thuốc và thiết bị hỗ trợ: huyết áp của bé Trân là 10/6cmHg, mạch 138 lần/phút, thân nhiệt dưới 35oC, đồng tử giãn to, chứng tỏ các trung khu thần kinh trên não đã bị tê liệt.

 

Trả lời câu hỏi tại sao bé Trân lại bị ngưng thở do băng keo dán miệng, bác sĩ Cam giải thích vì liên quan đến hai cơ chế: Một là khi giãy giụa, theo phản xạ hai dây thanh âm sẽ bít lại khiến đường thở không còn thông thoáng. Hai là do thời điểm này bé Trân vừa ăn sáng xong, nên khi bé khóc có thể thức ăn trào ngược lên họng và rơi vào đường thở.

 

Bác sĩ Cam cũng thừa nhận một điều đáng tiếc là ngay thời điểm đó nếu bé Trân được các cô giáo sơ cứu tại chỗ, thay vì chở thẳng từ trường đến bệnh viện nhân dân Gia Định, thì có thể bé không bị tổn thương quá nặng, vì bình thường sau khi ngưng thở một thời gian, tim mới ngưng đập.

 

Theo bác sĩ Bạch Văn Cam, khi thấy trẻ tím tái, mê man, lay không được thì nghĩ ngay đến khả năng trẻ bị ngưng thở, ngưng tim và cần tiến hành sơ cấp cứu đúng bài bản. Cách đây một tháng, bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận một trường hợp trẻ hóc xương cá, do móc họng không đúng cách, người nhà đã làm trầy xước niêm mạc đường hô hấp, dẫn đến tràn khí màng phổi và tràn khí trung thất.

 

Qua nhiều năm làm việc trong lĩnh vực cấp cứu nhi khoa, bác sĩ Cam ghi nhận nhiều sự cố đáng tiếc, lẽ ra trẻ có thể được cứu sống, nhưng do người lớn chậm trễ, sơ cứu không không đúng hoặc không sơ cứu mà lại cạo gió, vắt chanh… nên khi đưa trẻ đến bệnh viện thì mọi chuyện đã muộn.

 

Theo Sài Gòn tiếp thị