Thanh niên 32 tuổi tự cắt lìa dương vật

Thúy Diễm

(Dân trí) - Sau khi tự cắt dương vật, nam thanh niên đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sáng 13/7, trao đổi PV Dân trí, bác sĩ Nguyễn Ngọc Hoàng - Trưởng Khoa Ngoại thận, Tiết niệu thuộc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên - xác nhận đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nối dương vật bị cắt rời cho một bệnh nhân.

Theo bác sĩ Hoàng, đến hôm nay (13/7), sau 6 ngày phẫu thuật, dương vật của bệnh nhân đã hồi phục, chứng tỏ ca phẫu thuật thành công. Dự kiến vào thứ 2 tuần tới, bệnh nhân sẽ được xuất viện.

Trước đó, vào chiều 8/7, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận bệnh nhân T.M.T. (SN 1990, trú huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) trong tình trạng dương vật đứt lìa, mất nhiều máu.

Ngay lập tức, các bác sĩ Khoa Cấp cứu phối hợp với Khoa Ngoại thận, Tiết niệu thuộc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiến hành cấp cứu.

Ê kíp gồm 4 bác sĩ của Khoa Ngoại thận, Tiết niệu đã phẫu thuật nối dương vật cho bệnh nhân trong suốt hơn 2 giờ đồng hồ.

Bác sĩ Hoàng thông tin bệnh nhân tự cắt rời dương vật và dương vật không được bảo quản đúng cách lại lấm lem bùn đất nên khi vào viện phải thực hiện xúc rửa nhiều lần. Bên cạnh đó, thời điểm bệnh nhân nhập viện, dương vật đã bị cắt rời 6 tiếng lại ướp đá gây bỏng lạnh, gây không ít khó khăn cho quá trình phẫu thuật.

"Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phải xử lý máu đông, nối từng mạch máu nhỏ li ti, nối thể hang, niệu đạo, phải truyền 700ml máu. Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận trường hợp dương vật bị cắt rời và nối thành công dương vật cho bệnh nhân", bác sĩ Hoàng thông tin quá trình cấp cứu ca bệnh.