Suýt tử vong vì bị đâm 10 nhát, thủng tim

(Dân trí) - Do mâu thuẫn cá nhân, ông T. bị đối phương dùng dao tấn công đâm liên tiếp 10 nhát chí mạng ở vùng ngực bụng.

Bệnh nhân nhập viện với 10 vết thương, tràn dịch màng phổi, màng tim
Bệnh nhân nhập viện với 10 vết thương, tràn dịch màng phổi, màng tim

Chiều 29/6, BS Phạm Văn Khiêm, Phó trưởng khoa Cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho biết, ông N.T.T. (43 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) vào khoa Cấp cứu trong tình trạng hôn mê, thở máy qua nội khí quản.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận, bệnh nhân bị 8 vết thương hở khoảng 1 đến 2cm ở vùng ngực trái, 1 vết thương 2cm liên sườn 3 cạnh phải xương ức, 1 vết thương 5cm mặt sau 1/3 giữa cẳng tay trái.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh ghi nhận bệnh nhân bị tràn dịch màng tim, tràn dịch màng phổi phải.

Sau hội chẩn nhanh, các bác sĩ xác định, người bệnh bị vết thương mỏm tim, đứt động mạch vú trong trái, tràn máu màng phổi 2 bên đang trong cơn nguy nan, không kịp thời gian chuyển lên khoa chuyên môn.

Ngay lập tức, các bác sĩ liên chuyên khoa được huy động tập trung về phòng mổ khẩn nguy của khoa Cấp cứu.

Sau cuộc phẫu thuật khẩn nguy, các bác sĩ đã cứu được người bệnh
Sau cuộc phẫu thuật khẩn nguy, các bác sĩ đã cứu được người bệnh

BS Đoàn Tri Hảo, khoa Ngoại lồng ngực - người trực tiếp phẫu thuật bệnh nhân cho biết, khi mở xương ức, thám sát ê kíp phẫu thuật ghi nhận, bệnh nhân bị gãy xương ức, đứt động mạch vú. Đặc biệt, tại vị trí mỏm tim của bệnh nhân có vết thương khoảng 1cm gây xuất huyết lượng nhiều.

Các bác sĩ tiến hành khâu vết thương tim, khâu vết thương cẳng tay trái và hồi sức tích cực.

Hiện bệnh nhân đã qua nguy kịch, sinh hiệu ổn định.

Việc cứu thành công ca bệnh nguy cấp này chính là nhờ quy trình "can thiệp vàng nội viện" và qui trình “báo động đỏ liên viện". Bởi trước đó, bệnh viện Bình Chánh, nơi tiếp nhận bệnh nhân này, đã cung cấp một số thông tin liên quan khác về tình hình rất nguy cấp của bệnh nhân để Bệnh viện Chợ Rẫy chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng cứu chờ bệnh nhân được chuyển đến.

Vân Sơn