Ổ dịch từ những dòng kênh… thối

(Dân trí) - Nước thải, rác, túi nilon, hộp xốp, xác động vật…. Cái gì cũng “tuồn xuống kênh cho… tiện. Con người đã “bức tử” những dòng kênh mà không lường trước những dịch bệnh do chính mình gây nên.

Dòng kênh… rác  

 

 

Ổ dịch từ những dòng kênh… thối  - 1

Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè trông như một chiếc ao tù nước đọng

Nước đen sì, hôi thối… rác rưởi đủ loại là thực trạng các dòng kênh Tẻ, kênh Đôi (Q.Bình Thạnh), rạch Ụ Cây (một nhánh kênh Tàu Hủ chảy qua các phường 9, 10 và 11 (Q.8)), kênh Nước Đen (nối từ phường Tân Thành qua phường Phú Thọ Hòa, Tân Quý (Q. Tân Phú) đến phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A (Q. Bình Tân). len lỏi trong khu dân cư, uốn lượn bên các khu vui chơi giải trí, nhà hàng tại TPHCM.

 

Sống trong khu Chợ Chiều, sát kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè lúc nào cũng ngập rác và bốc mùi… không chịu nổi, ông Phạm Công Quý, cho biết: “Cứ mỗi khi triều cường, rác nổi lềnh bềnh choáng cả mặt nước. Khi nước rút, rác lại “tập kết” sát chân cầu, ven bờ và dưới những căn nhà tạm trên sông”.

Mọi rác thải sinh hoạt, túi nilon… đều xuất phát từ hàng trăm ngôi nhà dựng tạm dọc theo 2 bên kênh. Đặc biệt, nhiều hộ vẫn chuộng hình thức“cầu tõm” nên bao nhiêu… đều xả thẳng xuống kênh.

 

“Những khi nước lên, mấy đứa nhỏ rủ nhau leo lên thành cầu bắc qua đường Ngô Tất Tố rồi trầm mình xuống dòng kênh để tắm. Tụi nó hiếu động, đâu biết gì hôi thối và dơ bẩn từ nguồn nước đâu…”, bà Châu Thu Hiền (có con hay tắm trên kênh thối) thở dài.   

 

 

Ổ dịch từ những dòng kênh… thối  - 2

Những ngôi nhà "chân" ngập trong rác rưởi hôi thối

Con kênh bắc ngang qua đường Phan Văn Hân (P.17, Q.Bình Thạnh) bao quanh khu nhà ở Cù Lao Chà cũng không kém cạnh. Đứng trên cây cầu sắt nhìn xuống, nhiều người cứ nhầm tưởng đó là khu đất trống dùng để “phơi” rác chứ không ai nghĩ đó là mặt kênh. Bao nhiêu vỏ xốp, bao bì, xà bần, vỏ trái cây, chiếu rách, quần áo cũ, vải thừa… đều lềnh bềnh trên mặt kênh, trở thành nơi sinh sôi lý tưởng cho lũ ruồi muỗi.
 
“Mới chiều là đã bôi thuốc chống muỗi, bật điện, chứ không muỗi vo ve chịu sao nổi. Đêm ngủ mà quên thả mùng chắc muỗi “thịt” không còn giọt máu”, ông Chín Em (nhà trong khu Cù Lao Chà) kể. 

 

Ổ dịch từ những dòng kênh… thối  - 3

Nhiều đoạn trên dòng kênh, mặt nước biến mất, thay vào đó là bãi rác thải lộ thiên 

Tình trạng ô nhiễm nặng nề tại các con kênh còn có sự “đóng góp” đáng kể của các nhà máy, công ty đặt tại huyện Bình Chánh. 

 

Ẩn họa từ dòng kênh rác

 

400 dòng kênh luồn lách trong và ngoài thành phố bị ô nhiễm, lềnh bềnh rác rưởi này là môi trường tốt để cho các loại côn trùng, ruồi muỗi, sinh sôi, nảy nở và gây nên cách dịch bệnh, sốt xuất huyết cho người dân. 

 

Theo bác sĩ Ngô  Cao Lẫm, Khoa sức khỏe Cộng đồng, Trung tâm y tế dự phòng TPHCM, những rác thải dưới kênh như túi nilon, các chất liệu làm từ nhựa qua thời gian cả trăm năm cũng khó có thể tự tiêu hủy hết. Loại rác thải hữu cơ là môi trường tốt thu hút côn trùng rồi từ đó truyền mầm bệnh cho người.

 

“Xác động vật trôi trên kênh chính là những ổ dịch di động, gây mầm bệnh cao”, bác sĩ Lẫm cho biết. 

 

Theo khuyến cáo của Y tế dự phòng, để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, người dân cần phải biết cách xử lý rác thải. Các loại rác thải có chất liệu nhựa không nên đốt vì khi đốt sẽ thải ra môi trường một loại khí rất độc ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. rác thải nên được phân loại đưa vào lò đốt đúng quy chuẩn hoặc mang đi tái chế là hợp lý nhất. 

 

Công Quang