PhotoStory

Nước bủa vây Bệnh viện K: Bệnh nhân ung thư khổ đủ đường "chạy lụt"

Thực hiện: Đoàn Thủy - Khánh Vi - Minh Nhật

(Dân trí) - Nhiều trục đường chính dẫn đến Bệnh viện K đang ngập trong nước gây ảnh hưởng lớn đến các bệnh nhân ung thư.

Nước bủa vây Bệnh viện K: Bệnh nhân ung thư khổ đủ đường "chạy lụt" (Video: Đoàn Thủy - Khánh Vi).

Nước bủa vây Bệnh viện K: Bệnh nhân ung thư khổ đủ đường chạy lụt - 1

Mưa lớn kéo dài từ tối 9/9 khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội bị ngập lụt nghiêm trọng. Đáng chú ý, đoạn đường Phùng Hưng, Cầu Bươu (quận Hà Đông), ngay lối vào Bệnh viện K Tân Triều và Bệnh viện Quân y 103 bị ngập 0,2-0,5m, gây ảnh hưởng lớn đến bệnh nhân.

Nước bủa vây Bệnh viện K: Bệnh nhân ung thư khổ đủ đường chạy lụt - 2

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại hiện trường, đoạn đường Phùng Hưng trước cổng chính của Bệnh viện K Tân Triều nước dâng gần đầu gối.

Nước bủa vây Bệnh viện K: Bệnh nhân ung thư khổ đủ đường chạy lụt - 3
Nước bủa vây Bệnh viện K: Bệnh nhân ung thư khổ đủ đường chạy lụt - 4

"Khu vực này nhiều bệnh nhân khám chữa bệnh ngoại trú, đến định kỳ sẽ tới khám chữa bệnh. Ngập thế này bệnh nhân cũng khổ bác sĩ cũng khổ, nhưng do thời tiết nên cũng đành chịu", ông Nguyễn Văn Cần, 60 tuổi, bệnh nhân ung thư thực quản chia sẻ.

Không lội được nước, ông Cần phải ngồi trên xe chở hàng và thuê người khỏe mạnh kéo xe chở mình vào cổng bệnh viện.

Nước bủa vây Bệnh viện K: Bệnh nhân ung thư khổ đủ đường chạy lụt - 5

Mặc dù trong khuôn viên Bệnh viện K không có tình trạng ngập lụt, hầu hết tuyến đường chính dẫn đến cơ sở y tế này đều bị nhấn chìm, gây trở ngại lớn cho việc di chuyển. Nhiều bệnh nhân có xe máy nhưng buộc phải lội nước vào viện vì lo ngại nước ngập sâu sẽ gây chết máy.

Nước bủa vây Bệnh viện K: Bệnh nhân ung thư khổ đủ đường chạy lụt - 6
Nước bủa vây Bệnh viện K: Bệnh nhân ung thư khổ đủ đường chạy lụt - 7

Là trục đường có nhiều phương tiện giao thông đi lại, nhiều bệnh nhân ung thư dù đã xắn quần tới gối vẫn bị ướt sũng do sóng nước.

Nước bủa vây Bệnh viện K: Bệnh nhân ung thư khổ đủ đường chạy lụt - 8

Đường ngập nước suốt thời gian cao điểm khám chữa bệnh là đầu giờ sáng và đầu giờ chiều, gây ảnh hưởng đến nhiều bệnh nhân.

"Mưa gió thế này quá khổ, người bệnh ung thư đã ốm yếu lại phải dầm mưa, lội nước hàng ngày rất dễ đổ bệnh", chị Hà, quê ở Nam Định, đang điều trị ung thư vòm họng lắc đầu ngán ngẩm.

Nước bủa vây Bệnh viện K: Bệnh nhân ung thư khổ đủ đường chạy lụt - 9

Nhiều bệnh nhân ung thư từ tỉnh thành khác đang ở trọ trong những con ngõ trên đường Phùng Hưng, nơi cũng bị ngập nặng. Do đó, tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến việc di chuyển vào viện mà còn đến sinh hoạt thường ngày.

Mắc ung thư phổi, suốt 2 tháng qua, anh Đinh Văn Vi, sống tại Quảng Ninh, phải cùng vợ di chuyển định kỳ từ Quảng Ninh về Hà Nội, rồi thuê trọ vài ngày gần bệnh viện để chờ điều trị.  Những ngày gần đây, mưa lớn khiến nhà trọ của anh chị ngập ở tầng một. May mắn, phòng của hai vợ chồng ở tầng 2 nên không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên tình trạng mưa lớn kéo dài kèm theo ngập lụt khiến việc đi lại khám bệnh khó khăn.

Nước bủa vây Bệnh viện K: Bệnh nhân ung thư khổ đủ đường chạy lụt - 10

Chị Phương, 52 tuổi, quê Thái Bình, thuê trọ ở gần Bệnh viện K để chăm sóc người nhà đang điều trị ung thư. Chị chia sẻ, khu vực bị ngập lụt nên di chuyển đồ đạc rất khó khăn, tốn thời gian, vất vả.

"Bên phía nhà trọ tôi đang trú bị nước ngập, bắt đầu từ tối 9/9, tôi phải di chuyển đồ liên tục vì nước ngày càng dâng cao hơn", chị Phương nói.

Nước bủa vây Bệnh viện K: Bệnh nhân ung thư khổ đủ đường chạy lụt - 11

Vỉa hè bị ngập trong nước, cầu vượt cho người đi bộ trước cổng Bệnh viện K trở thành nơi trú chân của nhiều bệnh nhân chờ xe đến đón sau khi khám chữa bệnh.

Nước bủa vây Bệnh viện K: Bệnh nhân ung thư khổ đủ đường chạy lụt - 12

Trong ngày 10/9, Hà Nội nhiều mây và có mưa to đến rất to, có dông rải rác nhiều nơi, kéo theo nỗi lo "sống chung với lũ" của hàng trăm bệnh nhân ung thư.

Ảnh: Khánh Vi, Đoàn Thủy

Video: Đoàn Thủy, Khánh Vi