Người phụ nữ 4 năm chống chọi ung thư trực tràng: "Bác sĩ tạo nên phép màu"

Hoàng Lê

(Dân trí) - Trước ngày xuất viện, nữ bệnh nhân đã rụng sạch tóc vì điều trị ung thư tranh thủ ngắm đường hoa xuân ở Bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ mơ ước trong năm mới.

Sáng 5/2, đường hoa xuân Giáp Thìn Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) chính thức khai mạc. 76 khoa phòng của Bệnh viện đã chung tay tạo nên đường hoa với các loại hình trang trí đa dạng, như tiểu cảnh làng quê, bánh chưng, câu đối, và đặc biệt không thể thiếu sắc màu rực rỡ của các loài hoa.

Người phụ nữ 4 năm chống chọi ung thư trực tràng: Bác sĩ tạo nên phép màu - 1

Đường hoa xuân Giáp Thìn Bệnh viện Chợ Rẫy khai mạc sáng 5/2 (Ảnh: Hoàng Lê).

Trải dài trên trục đường chính dẫn vào nhiều khu vực điều trị như dãy nhà D, Trung tâm Ung bướu…, đường hoa xuân Chợ Rẫy góp phần mang không khí Tết Nguyên đán bình dị và gần gũi nhất đến với từng bệnh nhân, thân nhân cũng như các y bác sĩ đang ngày đêm miệt mài trên hành trình chữa bệnh cứu người.

Song song với đường hoa, Bệnh viện Chợ Rẫy cùng các đơn vị hỗ trợ còn chuẩn bị các hoạt động ý nghĩa, hấp dẫn, như tặng hơn 720 phần quà Tết cho bệnh nhân nghèo (tổng trị giá hơn 200 triệu đồng), chụp ảnh lấy liền miễn phí cho bệnh nhân, phục vụ văn nghệ với các ca sĩ, diễn viên như Lý Hùng, Nguyễn Phi Hùng, Ngọc Sơn, Việt Hương…

Người phụ nữ 4 năm chống chọi ung thư trực tràng: Bác sĩ tạo nên phép màu - 2

Nhiều văn nghệ sĩ đến ca hát phục vụ bệnh nhân dịp Tết (Ảnh: Hoàng Lê).

Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, 2023 là một năm có rất nhiều khó khăn, thách thức với ngành y. Dù vậy, nhờ sự lãnh đạo quyết liệt của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Y tế mà 6 tháng cuối năm, tất cả hoạt động gần như trở lại bình thường.

Với niềm vui trên, Bệnh viện Chợ Rẫy quyết định chọn chủ đề đường hoa năm nay là "Chợ Rẫy sắc xuân", như minh chứng cho sự khởi sắc của ngành y.

"Nhân việc xuân về, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, các nghệ sĩ đã gắn bó rất nhiều năm với Bệnh viện Chợ Rẫy, với bệnh nhân nghèo. Kính chúc quý anh chị năm mới thật nhiều hạnh phúc; chúc quý bệnh nhân mạnh khỏe và luôn luôn tin yêu vào Bệnh viện Chợ Rẫy", bác sĩ Thức nói.

Người phụ nữ 4 năm chống chọi ung thư trực tràng: Bác sĩ tạo nên phép màu - 3

Các điều dưỡng phòng khám Tai Mũi Họng của Bệnh viện Chợ Rẫy tham quan đường hoa xuân (Ảnh: Hoàng Lê).

Ngay sau khi khai mạc, đường hoa xuân Chợ Rẫy đã thu hút nhiều nhân viên y tế tranh thủ ra thưởng lãm, vui chơi sau những giờ làm việc căng thẳng. Và đối tượng "du khách" đông đảo nhất vẫn là các bệnh nhân, những người vì lý do sức khỏe mà còn ở lại bệnh viện khi Tết Nguyên đán đã cận kề.

Ngồi tạo dáng tại tiểu cảnh của khoa U gan, cô Kim Đồng (60 tuổi, quê Đồng Tháp) vui vẻ để con gái chụp cho mình những góc ảnh đẹp nhất. Theo lời kể của người phụ nữ, 4 năm trước, cô xuất hiện triệu chứng đau bụng, táo bón và xuất huyết khi đại tiện. Tại bệnh viện, các kết quả xét nghiệm xác định cô bị ung thư trực tràng.

Người phụ nữ 4 năm chống chọi ung thư trực tràng: Bác sĩ tạo nên phép màu - 4

Cô Kim Đồng vui vẻ tạo dáng bên một tiểu cảnh của đường hoa (Ảnh: Hoàng Lê).

Sau ca phẫu thuật và thời gian dài điều trị, tóc cô Kim Đồng rụng sạch. Chị Muội (con gái bệnh nhân) kể lại, mỗi lần mẹ trở về nhà sau đợt truyền hóa chất thường xuyên mệt mỏi, nôn ói và tiêu chảy.

Cả tuần nay, mẹ con bệnh nhân phải từ quê lên Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục hóa trị. Đó là lý do mà họ được chiêm ngưỡng đường hoa xuân tại nơi này ngay trong thời điểm khai mạc.

Người phụ nữ 4 năm chống chọi ung thư trực tràng: Bác sĩ tạo nên phép màu - 5

Các hoạt động tại đường hoa xuân Chợ Rẫy góp phần mang không khí Tết Nguyên đán bình dị và gần gũi nhất đến với từng bệnh nhân (Ảnh: PA).

"Tôi thấy đường hoa năm nay của bệnh viện rất đẹp, vui và tươi tắn, giúp tâm trạng người bệnh thoải mái hơn. Năm ngoái, mẹ con tôi cũng đi viện đúng đợt này. Tôi mong muốn trong năm mới, mọi người dân Việt Nam đều làm ăn phát đạt và bệnh tật tiêu trừ hết.

Các bác sĩ điều trị bệnh cho tôi giống như ông Phật có phép màu giúp người dân hết bệnh vậy. Hôm nay tôi đã khỏe, chiều sẽ được xuất viện", cô Kim Đồng vui vẻ chia sẻ trước khi đến các khu vực khác của đường hoa xuân tham quan.

Sau thời gian chấm thi, ban tổ chức đường hoa xuân Bệnh viện Chợ Rẫy đã trao giải đặc biệt cho tiểu cảnh của liên kết các khoa: Điều trị theo yêu cầu (Trại 6 và 10B3), Nội tiết, Chấn thương chỉnh hình, Ngoại tiêu hóa, Nội tổng quát, Phục hồi chức năng.

Người phụ nữ 4 năm chống chọi ung thư trực tràng: Bác sĩ tạo nên phép màu - 6

Bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (thứ năm, từ trái sang) trao giải đặc biệt cho liên kết các khoa (Ảnh: Hoàng Lê).

Giải nhất thuộc về liên kết các khoa: Điều trị rối loạn nhịp, Nội tim mạch, Gây mê phẫu thuật tim, Tim mạch can thiệp.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao giải thưởng cho 12 tập thể riêng lẻ, với giải nhất thuộc về khoa Nội tiêu hóa.