Người mẹ có con bị bệnh hiếm gặp: "Tôi chỉ mong nghe tiếng khóc của con..."

Hoàng Lê

(Dân trí) - "Lúc bé nguy kịch, tôi chỉ mong nghe tiếng khóc của con. Vì theo bác sĩ, đây là dấu hiệu cho thấy bé vẫn còn hy vọng sống", người mẹ có con bị căn bệnh ung thư hiếm gặp chia sẻ.

"Lúc nguy kịch, chỉ mong nghe tiếng khóc của con"

Sáng cuối tuần, bé N. (7 tuổi, quê Lâm Đồng) được mẹ dẫn xuống sân Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) tham gia chương trình "Ngày hội tuổi thơ", mừng Quốc tế thiếu nhi (1/6).

Tại chương trình, cô bé được các nhân viên y tế phát một lá phiếu với 7 sự lựa chọn ở các gian hàng sữa, bánh, gấu bông, tô màu, chụp ảnh lấy liền, cắt tóc miễn phí... Bên cạnh đó, có nhiều tiết mục văn nghệ, ảo thuật, xiếc, kể chuyện phục vụ các bệnh nhi.

Người mẹ có con bị bệnh hiếm gặp: Tôi chỉ mong nghe tiếng khóc của con... - 1

Chương trình "Ngày hội tuổi thơ" tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (Ảnh: Trần Anh).

Nhìn con gái vui vẻ tham gia các trò chơi, chị Hồng kể, cách đây 5 tháng, N. bất ngờ đau bụng dữ dội. Ban đầu, người mẹ nghĩ con có vấn đề đường ruột, vì bé thường có thói quen ăn đồ chua. Nhưng khi khám ở bệnh viện, chị Hồng nhận tin báo con gái có một khối u trong bụng.

"Bác sĩ nói đó là u ác tính. Khối u chiếm hết ổ bụng, bàng quang, buồng trứng và các nội tạng bên trong cơ thể bé. Lúc đầu khối u chỉ 8cm nhưng càng ngày phát triển lên tới 35cm...", chị Hồng cho biết.

Sau khi phẫu thuật, kết quả sinh thiết của khối u khiến người mẹ rụng rời, bé N. mắc căn bệnh ung thư màng bụng hiếm gặp ở trẻ em. Ngay đợt hóa trị đầu tiên, bé đã biến chứng xấu khiến tính mạng nguy kịch, phải cấp cứu liên tục hai ngày.

Người mẹ có con bị bệnh hiếm gặp: Tôi chỉ mong nghe tiếng khóc của con... - 2

Chị Hồng đưa con gái đến vui chơi tại chương trình mừng ngày Quốc tế thiếu nhi (Ảnh: Trần Anh).

Khi đó, nhìn con gái thoi thóp trên giường bệnh, tay chân không thể cử động, người mẹ chỉ biết khóc nghẹn, lo sợ con không qua khỏi. Nhưng sang ngày hôm sau, niềm vui đã vỡ òa với chị Hồng, khi bé N. cất tiếng khóc.

"Lúc bé nguy kịch, tôi chỉ mong nghe tiếng khóc của con, vì theo bác sĩ, đây là dấu hiệu cho thấy bé vẫn còn hy vọng sống", người mẹ nói.

Đến nay, con gái chị Hồng đã trải qua hơn 23 đợt hóa - xạ trị, chịu nhiều đau đớn. Do đó, khi nhìn con rạng rỡ tham gia các hoạt động vui chơi tại chương trình "Tết thiếu nhi" tổ chức ngay tại bệnh viện, người mẹ không khỏi xúc động.

Người mẹ có con bị bệnh hiếm gặp: Tôi chỉ mong nghe tiếng khóc của con... - 3

Căn bệnh ung thư hiếm gặp khiến bé gái chịu nhiều đau đớn (Ảnh: Trần Anh).

Mọi áp lực tan biến khi thấy bệnh nhi vui cười

Cũng đưa con gái 15 tuổi đến tham dự chương trình trên, chị Nguyễn Thị Thúy (quê Đắk Nông) tranh thủ cho bé D. chụp ảnh miễn phí, sau đó nhanh chóng quay lại phòng chạy thận.

Theo lời người mẹ, bé D. mắc nhiều căn bệnh như suy thận, xơ gan. Khi mới 4 tháng tuổi, bé còn phát hiện tình trạng da vảy cá hiếm gặp.

"Bác sĩ nói bệnh da vảy cá không có thuốc chữa. Đến tuổi đi học, cháu bị bạn bè xa lánh. Tôi xót lắm, cũng chạy đủ đường tìm cách chữa cho con nhưng không có kết quả…", chị Thúy tâm sự.

Người mẹ có con bị bệnh hiếm gặp: Tôi chỉ mong nghe tiếng khóc của con... - 4

Nụ cười của mẹ con chị Thúy khi tham gia chương trình "Ngày hội tuổi thơ" (Ảnh: Trần Anh).

Năm lớp 8, bé D. đột ngột đau bụng, ói mửa, sốt li bì. Nhận kết quả chẩn đoán con gái mắc bệnh suy thận từ bác sĩ, chị Thúy suy sụp. Từ ngày ấy, chị rời quê lên TPHCM để tìm cơ hội sống cho con. Người mẹ thuê phòng trọ gần bệnh viện để tiện cho D. chạy thận 3 ngày/tuần.

Trải qua nhiều năm điều trị, tay chân cô bé teo tóp, thân hình gầy gò tiều tụy và luôn trong tình trạng ngứa ngáy vì bệnh da vảy cá. Cứu cánh cuối cùng cho bệnh nhân là việc ghép thận, nhưng chi phí rất cao nên dù bán hết nhà cửa, chị Thúy cũng không lo nổi.

Người mẹ có con bị bệnh hiếm gặp: Tôi chỉ mong nghe tiếng khóc của con... - 5

Các bác sĩ tạo ra chương trình với mong muốn giúp các bệnh nhi bớt gánh nặng, đau khổ của bệnh tật (Ảnh: Trần Anh).

Bác sĩ Lê Thị Minh Hồng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết, chương trình "Ngày hội tuổi thơ" đã được nơi này chuẩn bị từ 1 tháng trước. Hơn 2.000 phần quà được chuẩn bị dành tặng các bệnh nhi đang điều trị nội trú. Bên cạnh đó, đơn vị còn hỗ trợ hơn 100 triệu đồng viện phí cho những trường hợp khó khăn.

"Mọi cực nhọc, áp lực của chúng tôi đều tan biến khi thấy các cháu vui cười. Chúng tôi mong muốn giúp các cháu bớt gánh nặng, đau khổ của bệnh tật", bác sĩ Hồng bày tỏ.

Hoàng Lê - Trần Anh