Ngắm nhìn những "công dân nhí" chào đời trong khoảnh khắc giao thừa

Tú Anh

(Dân trí) - Ở khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới 2022, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã đón hai em bé chào đời. Một bé trai, một bé gái, với bao niềm hạnh phúc của các gia đình, y bác sĩ.

Đúng 0h10 sáng 1/1/2022, tiếng khóc của bé trai Nguyễn Nhật Anh Khôi vang phòng đẻ 1 tại Khoa Đẻ (BV Phụ sản Trung ương). 

Sau vài tiếng khóc "báo hiệu" con chào đời, cậu bé được ấp vào ngực mẹ, mắt lau láu nhìn mọi người xung quanh mình.

Ngắm nhìn những công dân nhí chào đời trong khoảnh khắc giao thừa - 1

Bé Anh Khôi tận hưởng sự ấm áp khi được ấp trong lòng mẹ.

Ngắm nhìn những công dân nhí chào đời trong khoảnh khắc giao thừa - 2

Em bé được PGS.TS Trần Danh Cường cắt rốn, với lời chúc em bé luôn mạnh khỏe, làm việc nhiều như các bác sĩ.

Mẹ bé Anh Khôi, chị Đỗ Thị Ngọc (26 tuổi ở Bình Minh, Khoái Châu, Hưng Yên) xúc động ấp con trong lòng. Đây là cậu con trai thứ 2 của anh chị. Qua 9 tháng 10 ngày với bao mong mỏi, thấp thỏm, lo lắng vì dịch bệnh, hai mẹ con chị "cập bến" vào khoảnh khắc đặc biệt, chuyển giao năm cũ 2021 sang năm mới 2022.

Ngắm nhìn những công dân nhí chào đời trong khoảnh khắc giao thừa - 3

Cậu bé nặng 3,2 kg, khóc to, miệng rộng, mắt lau láu nhìn mọi người.

"Lúc này, em chỉ mong con luôn khỏe mạnh, bình an. Trải qua hơn 2 năm dịch bệnh, nhìn thấy bao nỗi đau của mọi người, trải qua quá trình mang thai đầy lo âu vì Covid-19, em chỉ mong con và các bé, mọi người luôn mạnh khỏe, bình an", chị Ngọc xúc động nói.

Ngắm nhìn những công dân nhí chào đời trong khoảnh khắc giao thừa - 4

Cậu bé sau 10 phút chào đời, miệng "đánh đáo" tìm bầu ti, mắt mở to nhìn mọi người xung quanh.

Anh Nguyễn Hải Vụ tin rằng việc con sinh đầy thuận lợi, chỉ khoảng 30 phút đã sinh ra, báo hiệu một năm mới thuận lợi, may mắn, mạnh khỏe đến với tất cả mọi người.

"Đặc biệt, con được bác Giám đốc Bệnh viện đỡ đẻ, rồi cắt rốn, tôi tin đó là điều may mắn, con lớn lên sẽ khỏe mạnh, học giỏi, lớn lên là người có ích cho xã hội", bố cậu bé chia sẻ.

Cùng thời điểm bé Anh Khôi chào đời, ở khu mổ BV Phụ sản Trung ương, các bác sĩ cũng khẩn trương chuẩn bị ca mổ đón con thứ 3 của cặp vợ chồng ở Ba Đình, Hà Nội.

Ngắm nhìn những công dân nhí chào đời trong khoảnh khắc giao thừa - 5

Chào đời sau Anh Khôi là cô bé Trà My ở Ba Đình, Hà Nội. Bé Trà My nặng 3,1kg.

Sau đỡ đẻ cho bé Anh Khôi, PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương kịp di chuyển sang khu mổ, đón thành công bé gái Nguyễn Trà My (nặng 3,1 kg), con của cặp vợ chồng ở Ba Đình, Hà Nội. Bé sinh lúc 0h45 phút, khóc to, khỏe mạnh, hồng hào.

Ngắm nhìn những công dân nhí chào đời trong khoảnh khắc giao thừa - 6

PGS Cường chia sẻ, là một bác sĩ sản khoa, ông đỡ đẻ, mổ đẻ rất nhiều. "Đón một sinh linh bé nhỏ chào đời, khoảnh khắc nào cũng rất đặc biệt. Đón 2 em bé trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ - mới càng đặc biệt hơn, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài suốt 2 năm qua. Tôi muốn gửi lời chúc tới tất cả em bé ra đời khoảnh khắc này, tất cả các em bé khi sinh ra gặp nhiều may mắn, mang lại hạnh phúc cho gia đình, cho xã hội, là những "chủ nhân tương lai" mạnh khỏe của đất nước".

Ngắm nhìn những công dân nhí chào đời trong khoảnh khắc giao thừa - 7

PGS Cường cho biết thêm, trong đêm giao thừa đến sáng sớm ngày 1/1/2022, tại Bệnh viện sẽ đón khoảng 20 em bé chào đời.

"Hi vọng các em bé sinh ra đều thuận lợi, khỏe mạnh, hi vọng một năm mới tốt đẹp, mang lại đầy hạnh phúc, dịch bệnh lui, chúng ta sẽ trở về cuộc sống bình thường như trước đây", PGS Cường nói.

Để chuẩn bị cho công tác khám chữa bệnh đêm giao thừa thuận lợi, bệnh viện duy trì các ekip trực với khoảng 200 người ở tất cả các vị trí. "Hôm nay là ngày đặc biệt, số ca đẻ đông. Sự ra đời của em bé, một mầm sống, tương lai của đất nước sẽ luôn mang lại may mắn, niềm vui, hạnh phúc cho tất cả mọi người.