Mẹ vỡ òa đón con chào đời đúng 0 giờ 0 phút đầu năm 2023

Hoàng Lê Hồng Hải

(Dân trí) - Thời khắc giao thừa của năm 2023, nhiều cháu bé đã được sinh ra tại TPHCM, Hà Nội. Trong đó có trường hợp chào đời "vượt quy trình", khiến cha mẹ hạnh phúc đến vỡ òa.

Đêm 31/12, trong khi hàng triệu người Việt đổ ra đường, đến những điểm countdown chào đón năm mới thì tại các bệnh viện phụ sản ở TPHCM, nhiều ông bố, bà mẹ cũng đếm ngược chờ thời khắc thiên thần nhỏ của mình chào đời.

Mẹ vỡ òa đón con chào đời đúng 0 giờ 0 phút đầu năm 2023 - 1

Sản phụ sắp sinh khi đồng hồ đã cận thời khắc giao thừa 2023 (Ảnh: CTV).

23h, khoa Sanh của Bệnh viện Từ Dũ có khoảng 30 sản phụ đủ tiêu chuẩn lâm bồn. Đêm trực cuối năm, các bác sĩ và hộ lý tại đây mang cảm giác hồi hộp lạ thường, vì biết trẻ sinh vào thời điểm này sẽ là những công dân "nhí" đầu tiên của năm mới 2023.

Khi kim đồng hồ chuyển đến khoảnh khắc 0 giờ 0 phút cũng là lúc sản phụ Nguyễn Huỳnh Thư Uyên (25 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) hạ sinh một bé trai khỏe mạnh. Chàng hoàng tử nhí của chị Duyên chào đời bằng phương pháp sinh tự nhiên, trong sự vui mừng tột độ của gia đình cũng như các y bác sĩ.

Mẹ vỡ òa đón con chào đời đúng 0 giờ 0 phút đầu năm 2023 - 2

Nỗi đau khi vừa lâm bồn của sản phụ được xoa dịu bằng hơi ấm bàn tay người chồng và sự đáng yêu, khỏe mạnh của con (Ảnh: CTV).

Vừa mất nhiều sức trải qua cuộc vượt cạn nhưng nhìn gương mặt bụ bẫm đáng yêu của con, bao nhiêu mệt nhọc của bà mẹ trẻ tan biến. Chị Uyên tâm sự, bản thân được các bác sĩ dự sinh vào 4 ngày tới. Nhưng đến chiều 31/12 năm cũ, chị đã chuyển dạ "vượt quy trình" và được đưa đến bệnh viện chờ sinh. "Tôi không ngờ con cất tiếng khóc chào đời vào khoảnh khắc thiêng liêng này" - người mẹ nói, giọng hạnh phúc.

Cũng đúng vào thời khắc giao thừa, sản phụ Phạm Thùy Dương (26 tuổi, ngụ TPHCM) đã hạ sinh con gái. Nghe con cất tiếng khóc chào đời lớn và trở thành một trong những công dân nhí đầu tiên của năm mới, người phụ nữ lần đầu làm mẹ không khỏi xúc động. Vài phút sau, các bác sĩ lại tiếp tục đỡ đẻ thành công cho 3 trường hợp khác, giúp 2 bé gái và 1 bé trai rời khỏi bụng mẹ an toàn.

Mẹ vỡ òa đón con chào đời đúng 0 giờ 0 phút đầu năm 2023 - 3

Trong đêm giao thừa 2023, đã có nhiều công dân nhí tại TPHCM sinh đúng 0 giờ 0 phút (Ảnh: TC).

Bác sĩ Phạm Thanh Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TPHCM cho biết, trong khoảnh khắc chào đón năm mới 2023, đã có 8 cháu bé ra đời. Đặc biệt trong năm nay, số lượng bà mẹ dự sinh đã giảm 20% so với mọi năm.

Điều này giúp bệnh viện và các y bác sĩ có thời gian để tăng cường chất lượng phục vụ cho các sản phụ. Các gia đình có con sinh vào thời khắc giao thừa cũng được bệnh viện chuẩn bị những phần quà ấm áp trao tặng tay.

Mẹ vỡ òa đón con chào đời đúng 0 giờ 0 phút đầu năm 2023 - 4

Nét mặt mãn nguyện, hạnh phúc của người mẹ vừa sinh con tại Bệnh viện Hùng Vương (Ảnh: TC).

Còn tại Bệnh viện Hùng Vương, đã có 3 thiên thần nhí sinh ra vào thời khắc đầu năm. Trong đó, con trai thứ 3 của sản phụ Mai Thị Phúc (30 tuổi, quê Đồng Nai) và con gái của chị Nguyễn thị Ngọc Hoa (27 tuổi, ngụ TPHCM) chào đời đúng 0 giờ 0 phút và đều nặng trên 3,3kg.

Bé còn lại là con của chị Trương Thị Ngọc Rạng (34 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM), chào đời lúc 0 giờ 2 phút ngày 1/1.

Tại Hà Nội, đúng 0h ngày 1/1/2023, bé gái Vũ Ngọc Hân cất tiếng khóc chào đời ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Sau Hân vài phút, bé Thành và Tuệ Minh cũng chào đời. 

322856781_722661782414889_2893519652941136544_n.jpg

PGS.TS Trần Danh Cường đón em bé sinh đầu tiên ở thời khắc chuyển giao năm cũ - mới. (Ảnh: T.Hương).

Trong lúc PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương đỡ đẻ bé Ngọc Hân, anh Vũ Ngọc Khiêm, bố bé thấp thỏm phía ngoài hành lang khoa đẻ.

Khi được các nhân viên y tế gọi vào đón con anh đã không dấu nổi xúc động. "Vào giây phút đặc biệt chào năm mới 2023, gia đình tôi đón thêm thành viên mới, chúng tôi mừng quá. Vợ tôi đến Bệnh viện Phụ sản TW khám thai ở tuần 40, bác sĩ chỉ định ở lại theo dõi thai kỳ. Gia đình tôi không nghĩ vợ lại sinh con ở thời điểm sang năm mới như này. Thay mặt gia đình, chúng tôi bày tỏ lời cảm ơn đến các y bác sĩ rất nhiều. Xin chúc các sản phụ đang chờ sinh sẽ mẹ tròn con vuông, các bé ngoan, hay ăn chóng lớn".

Cô bé xinh xắn vừa chào đời (Ảnh: T.Hương).

Chào đời sau bé Ngọc Hân mấy phút là bé trai Đinh Hữu Thành, 3,1kg con của sản phụ Nguyễn Thị Thu Hường, ở Hà Nam.

Đặc biệt, sản phụ Hường phải gây mê trong quá trình mổ đẻ do chị có tiền sử bệnh tim ngoại tâm thu 50%.

Vào khoảng 0h15p, em bé thứ 3 chào đời, là bé gái con đầu lòng của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hát ở Thanh Oai, Hà Nội.

Niềm vui của bác sĩ cũng như gia đình sau khi đón em bé bình an (Ảnh: T.Hương).

PGS.TS Trần Danh Cường chia sẻ, là một bác sĩ sản khoa, 30 năm gắn bó với chuyên ngành sản phụ khoa, ông đỡ đẻ, mổ đẻ rất nhiều. Với ông đón một sinh linh bé nhỏ chào đời khoảnh khắc nào cũng rất đặc biệt, nghe tiếng trẻ khóc ở phòng đẻ, phòng mổ luôn là cảm giác vui mừng và hy vọng. Vì thế, năm nào cũng vậy, ở khoảnh khắc chuyển giao năm. cũ - mới, ông đều vào viện để đỡ đẻ. 

"Được đón 2 bé gái và 1 bé trai chào đời trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới đó là hạnh phúc của người làm nghề thầy thuốc không gì so sánh được...", PGS Cường nói.