Mẹ chồng định đưa con dâu ngưng tim sau sinh về, bác sĩ tạo nên "phép màu"
(Dân trí) - Đứng trước nguy cơ mất con, mẹ chồng của sản phụ ngưng tim vì biến chứng băng huyết sau sinh gần như tuyệt vọng, định đưa bệnh nhân về nhà. Nhưng sau đó, phép màu đã xảy ra.
Trong lúc sinh mổ, chị K. (33 tuổi, quốc tịch Campuchia) diễn tiến băng huyết sau sinh nghiêm trọng, buộc phải phẫu thuật cắt tử cung để tìm cách cứu mạng.
Quá trình phẫu thuật, tình trạng của chị trở nên nghiêm trọng hơn, dẫn đến ngưng tim. Đội ngũ y bác sĩ tại địa phương đã tiến hành hồi sức tích cực, truyền 4 đơn vị máu cho bệnh nhân. Nhưng vì tình trạng sức khỏe không cải thiện, sản phụ được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.
Tại cơ sở y tế tuyến trên, các bác sĩ ghi nhận tình trạng rối loạn đông máu nghiêm trọng, chảy máu chưa kiểm soát của sản phụ. Dù đã truyền thêm 5 đơn vị máu, sử dụng thuốc vận mạch nhưng diễn biến sức khỏe của chị K. ngày càng xấu đi.
Đứng trước nguy cơ mất con, mẹ chồng của sản phụ gần như tuyệt vọng, định sẽ đưa con dâu về nhà. Trong khoảnh khắc này, bà và chồng sản phụ được người thân giới thiệu, nên quyết định xin chuyển chị đến một bệnh viện bên kia biên giới Việt Nam để tìm kiếm hy vọng.
![Mẹ chồng định đưa con dâu ngưng tim sau sinh về, bác sĩ tạo nên phép màu - 1 Mẹ chồng định đưa con dâu ngưng tim sau sinh về, bác sĩ tạo nên phép màu - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/SKpVjK0QECb0VibbLrHC0Gt58go=/thumb_w/1020/2025/02/09/screen-shot-2025-02-09-at-81219-am-1739063665005.png)
Sản phụ bị băng huyết sau sinh nguy kịch, gia đình đưa từ Campuchia sang Việt Nam điều trị để tìm cơ hội sống (Ảnh: BV).
Tại bệnh viện ở tỉnh Tây Ninh, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, da niêm nhợt nhạt, huyết áp khó đo, mạch khó bắt.
Ngay lập tức, quy trình báo động đỏ nội viện được kích hoạt, các bác sĩ nhiều chuyên khoa gồm Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Sản - Phụ khoa, Ngoại tổng quát, Ngoại tiết niệu, Gây mê hồi sức… tiến hành hồi sức tích cực, chỉ định cận lâm sàng và các xét nghiệm liên quan để đưa ra hướng xử trí cho bệnh nhân.
Kết quả chụp CT ghi nhận bệnh nhân có dịch ổ bụng lượng nhiều. Các chuyên khoa đã thống nhất chuyển người bệnh lên phòng mổ để tiến hành phẫu thuật kiểm soát chảy máu.
Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, ekip phẫu thuật đã thành công cứu bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.
Sau mổ, người bệnh được theo dõi sát sao tại khoa Hồi sức tích cực (ICU). Hai ngày sau đó - khi sức khỏe dần ổn định - bệnh nhân được chuyển khoa, tiếp tục theo dõi điều trị tại khoa Sản - Phụ.
![Mẹ chồng định đưa con dâu ngưng tim sau sinh về, bác sĩ tạo nên phép màu - 2 Mẹ chồng định đưa con dâu ngưng tim sau sinh về, bác sĩ tạo nên phép màu - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/pf2KFA8oMzs7PIGu8G407C5IXNw=/thumb_w/1020/2025/02/09/screen-shot-2025-02-09-at-81208-am-1739063664777.png)
Nhờ sự tận lực điều trị của bác sĩ Việt Nam, sản phụ người Campuchia đã thoát cửa tử (Ảnh: BV).
Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tấn Phát, Trưởng khoa ICU cho biết, trường hợp của chị K. là một tình trạng băng huyết sau sinh cực kỳ nguy kịch, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.
Khi nhập viện, bệnh nhân rơi vào sốc mất máu và rối loạn đông máu nghiêm trọng, cơ thể suy kiệt sau nhiều lần truyền máu và can thiệp phẫu thuật trước đó.
Đây là thời điểm vô cùng mong manh, chỉ một phút chậm trễ cũng có thể khiến bệnh nhân không qua khỏi. Do đó, mọi quyết định cần được đưa ra nhanh chóng và chính xác.
"May mắn, dù là những ngày trong dịp Tết nhưng bệnh viện có đủ nguồn lực và sự đồng lòng để mang đến hy vọng sống cho bệnh nhân. Giờ đây, sức khỏe chị K. đang hồi phục tốt.
Đó không chỉ là động lực to lớn cho đội ngũ y bác sĩ mà còn là niềm vui vô bờ cho gia đình bệnh nhân, vì mẹ chị không phải mất đi đứa con gái, chồng chị không phải mất vợ và 3 đứa con thơ không phải mồ côi mẹ", bác sĩ Phát nói.
Bà S. (mẹ chồng sản phụ) cũng rưng rưng nước mắt, chia sẻ sự xúc động khi con dâu đã vượt qua cơn nguy kịch ngoạn mục: "Tôi cảm ơn rất nhiều, cảm ơn các bác sĩ đã cố gắng, tận tâm cứu chữa giúp con tôi thoát khỏi tử thần, giống như đã chết đi và sống lại".