Mang thai đôi 6 tháng mà không biết

(Dân trí) - Cảm thấy mệt mỏi và sức khoẻ đi xuống, Sally Giles cho rằng mình đã làm việc quá sức. Cô đi khám và bác sĩ chẩn đoán rằng cô bị thiểu năng tuyến giáp và cần phải làm xét nghiệm để xác định.

Mang thai đôi 6 tháng mà không biết - 1

Hai món quà kỳ diệu và bất ngờ của Giles
Nhưng khi có kết quả, các bác sĩ và bản thân bệnh nhân vô cùng ngạc nhiên vì cô Giles đã mang thai được 6 tháng và đó là 1 cặp song sinh.

 

13 ngày sau đó, người phụ nữ 34 tuổi này đã sinh 2 bé gái, mỗi bé nặng chưa đầy 1kg, bằng phương pháp sinh mổ cấp cứu tại bệnh viện Royal Preston Hospital.

 

2 bé gái kháu khỉnh được đặt tên là Emma và Kate. 2 bé buộc phải nuôi trong lồng kính trong 4 tháng vì lên cân rất chậm.

 

Cô Giles cảm thấy mệt mỏi từ hồi tháng 9 năm ngoái nhưng cô không có biểu hiện ốm nghén, bụng vẫn phẳng, mặc được quần jean bình thường... Tóm lại là chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào khiến cô nghĩ rằng mình đang mang thai..

 

“Tôi chỉ có cảm giác những chiếc quần jean mình hay mặc có vẻ chật hơn 1 chút nhưng không có nghĩa là tôi không mặc nổi. Tôi nghĩ mình béo bụng vì dùng thuốc tránh thai.

 

Cô Giles là mẹ của một cậu con trai 4 tuổi, một cô con gái 13 tuổi, nói rằng việc cô có thai thực sự là một “bom tấn”: ”Tôi không tin những gì bác sĩ nói. Tôi đã thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình vì không muốn sinh thêm con mà”.

 

“Tôi ăn phô mai mềm, các loài nhuyễn thể, đi lại phăm phăm, uống vang và đi lên xuống cầu thang để khuân chuyển đồ liên tục. Vì thế tôi thực sự sốc khi biết mình đang có thai. Và càng bất ngờ hơn nữa khi siêu âm, bác sĩ cho biết đó là song thai. Tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch”.

 

“Các bác sĩ cho rằng dạ con của tôi bị “tụt” xuống hố xương chậu nên bụng tôi không lớn mấy dù song thai phát triển bình thường”, cô chia sẻ.

 

 

Minh Thu

Theo Dailymail