“Giàu hai con mắt…”
(Dân trí) - Thị lực giảm sút nghiêm trọng thực sự là một nỗi bất hạnh lớn và nó sẽ càng lớn hơn khi đó là những em bé đang tuổi ăn tuổi học. Có lẽ bởi thế mà hạnh phúc cũng nhân lên nhiều hơn khi các em tìm lại được ánh sáng từ các chương trình nhân đạo của quỹ Fred Hollows.
Chẳng hạn như chuyện về cô bé Lê Thị Huyền My, 12 tuổi, sống ở một vùng ven của Đà Nẵng. My sống với cha và ông nộ. Hằng ngày ngoài việc học, My phải chăm sóc ông nội già yếu đã gần 80 tuổi để cha đi lái xe thuê kiếm sống.
Thương cha vất vả nên em đã rất cố gắng học tập. Trong 7 năm liền em là học sinh xuất sắc của trường nhưng đến năm lớp 8, thị lực của em bắt đầu giảm sút thấy rõ, kết quả thi học kỳ đạt kém do em viết sai nhiều lỗi chính tả.
Mặc dù đã được cô giáo chuyển lên bàn đầu ngồi nhưng chỉ cần che một mắt là xem như em không nhìn thấy gì nữa do em đã bị viêm màng bồ đào. Đã vậy, chi phí để mổ mắt bằng phương pháp Phaco lại lên đến tiền triệu khiến anh Hải, cha của bé My, không biết sao xoay sở nổi.
Và rồi Quỹ FHF, với mục đích “đem lại ánh sáng cho người mù nghèo tại Việt Nam” đã giúp My thực hiện thành công ca phẫu thuật bằng Phaco. Bây giờ ước nguyện của My là “được tiếp tục học tập và gắng thành đạt để giúp ba Hải khỏi phải cực khổ nữa”
Quỹ FHF cũng đang góp một phần vào trong công tác khuyến học của Việt Nam bởi khuyến học không chỉ giúp các em thoát khỏi cảnh phải bỏ học do gia đình quá nghèo không đủ tiền chu cấp, mà khuyến học ở đây còn là sự nhân ái, giúp các em về phương diện sức khoẻ, về phương diện tinh thần bởi nếu mù loà thì việc học của các em cũng thật sự là một nỗi lo không của riêng ai. |
Còn câu chuyện của bé Ngân thì lại khác. Ngồi trên giường bệnh tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng sau khi được phẫu thuật mổ đục tinh thể, bé Bùi Thị Kim Ngân với khuôn mặt rạng rỡ tràn đầy niềm hạnh phúc ngã vào lòng mẹ thỏ thẻ: “Mắt con sáng rồi, năm sau con sẽ học giỏi để mẹ khỏi buồn…”.
Từ lớp 1 đến lớp 3 bé Ngân là học sinh xuất sắc của Trường Kim Đồng, nhưng sang năm lớp 4, vì mắt không còn nhìn rõ nữa, em chỉ đạt loại trung bình. “Ngân buồn lắm, nó không chịu ăn uống mấy hôm liền, chỉ nằm dài trên giường mà khóc”, chị Mười, mẹ của bé Ngân nói.
Nhìn đôi mắt bé Ngân ngày càng mờ đi, ông bà ngoại cháu không cầm được lòng nên đã chống gậy đến các cơ quan tổ chức của thị trấn và huyện Bắc Trà My để nhờ giúp đỡ. Chị Mười tâm sự: “Khi nghe tin ông ngoại cháu bị tai nạn gãy tay, tôi về chăm sóc vài hôm và đưa cháu ra Đà Nẵng để có điều kiện chạy chữa nhưng cháu không muốn đi vì sợ ông bà ngoại và 2 đứa em không có ai chăm sóc”.
Trong một lần đến Bệnh viện Mắt Đà Nẵng để khám, hai mẹ con đã gặp được đoàn công tác của Quỹ Fred Hollows Úc về thực hiện chương trình phòng chống mù lòa, thế là hai mẹ con bám theo. Anh Phan Quốc Bảo - trợ lý của dự án tại miền Trung - đã nhận lời giúp đỡ. Cuộc gặp gỡ định mệnh kia đã cứu đôi mắt bé Ngân thoát mù. Bây giờ thì bé Ngân cứ nói líu lo suốt cả ngày, và trong đầu luôn ấp ủ những dự định về tương lai của mình
Trên đây chỉ là 2 câu chuyện trong rất nhiều câu chuyện cảm động về những tấm lòng nhân ái của những con người đối với con người.
Tổ chức Fred Hollows (quỹ Fred Hollows-FHF) được thành lập vào năm 1993 tại Úc. Tên của tổ chức được lấy theo tên của cố giáo sư người Úc Fred Hollows, vị giáo sư đã có lần đến Việt Nam và rất mong muốn được giúp đỡ Việt Nam.
GS Fred Hollows đã chuyển giao kỹ thuật mổ đục thuỷ tinh thể hiện đại: Đặt kính nội nhãn (IOL), giúp những người nghèo bị mù do đục thuỷ tinh thể được sáng mắt.
Một số chương trình của FHF:
- Chương trình “Phòng ngừa mù loà do đục tinh thể ở Việt Nam” (1993- 1999) với kinh phí hàng triệu đô la Úc. Kết quả: đã đào tạo được 322 phẫu thuật viên bài bản cùng với hàng ngàn bệnh nhân được cứu thoát khỏi cảnh mù loà.
- Chương trình “Chăm sóc mắt cộng đồng” giai đoạn 2000 - 2003 với tổng giá trị là 75.000 USD thực hiện ở Phú Yên và Quảng Trị. Kết quả: Ngoài việc trang bị cho các bệnh viện các loại trang thiết bị ngành mắt hiện đại, nâng cao tay nghề cho các phẫu thuật viên, FHF còn giúp cho nhiều người dân thấy được ánh sáng sau những năm tháng chìm trong mù loà. - Quỹ cũng đã ký thoả thuận viện trợ không hoàn lại cung cấp cho Việt Nam 10.000 IOL (kính nội nhãn) mỗi năm và kéo dài trong 5 năm liền (2000 - 2005). Hiện nay, văn phòng dự án FHF đang quản lý và tổ chức 8 dự án chủ yếu ở khu vực miền Trung với tổng kinh phí khoảng 700.000 USD mỗi năm. |
LTQ










