Giấc mơ Trung thu của em

Trường Thịnh

(Dân trí) - Bài thơ là sự sẻ chia về những nỗi đau của các bệnh nhi bị ung thư ở TPHCM khi Trung thu về. Không chỉ bị bệnh tật dày vò, mà đại dịch Covid -19 còn cướp đi những người thân yêu.

Đã ba lần em đón Tết Trung thu

Bệnh viện...,

Đã trở thành ngôi nhà thân thiết Những mái đầu...

Những mái đầu không còn sợi tóc

Kim tiêm, dây truyền chằng chịt cánh tay em...

Những tấm thân gầy guộc

Những đôi mắt khát thèm

Luôn ao ước...

Một Trung thu được vui cùng bè bạn

Múa hát nô đùa dưới ánh trăng thu

Ôi giấc mơ , vẫn mãi mịt mù

Bởi ung thư đã cướp đi...

điều... mơ ước...

Vẫn còn đây những khó khăn phía trước

Những đợt truyền hóa chất vẫn chờ em...

Những đớn đau dù trước, dù sau

Đang thử thách những tâm hồn non trẻ

Em biết đâu một ngày kia có thể

Em trở về cát bụi bởi... ung thư

Những đôi mắt ngây ngô, thơ dại, nhân từ

Giấc mơ Trung thu của em - 1
Tác giả Vũ Huy Chương.

Vẫn ánh lên một ước mơ giản dị

Mong trở về bên cha mẹ, anh em

Trung thu này

Một Trung thu khó quên

Giặc cô vít lại gây thêm tội ác

Biến giấc mơ thành ác mộng phũ phàng

Trên mái đầu không tóc quấn khăn... tang...

Cô vít kia thật man rợ thật ngang tàng

Đã cướp mất cả cha lẫn mẹ

Trong nhà thương em một mình lặng lẽ

Lệ ướt đầm em nức nở với đêm thâu

Trung thu này... Em chẳng biết về đâu...

Chỉ còn lại với em những nỗi đau bất tận

Trung thu về...

... Em với giấc mơ... tang…

Vũ Huy Chương (Kim Sơn, Ninh Bình)