1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện 18

Gặp nữ bác sĩ đặc biệt trong hồi ức cuối cùng của tướng Nguyễn Chí Vịnh

Hoàng Lê

(Dân trí) - "Tôi từng nghĩ mình chỉ là một bác sĩ bình thường. Từ khi tham gia Bệnh viện dã chiến 2.1, tôi thấy mình từ một cô bé nhút nhát, nhỏ nhắn đã "thoát xác", trưởng thành", bác sĩ Nguyễn Thị Thu Ngân nói.

Chiều 24/3, tọa đàm giới thiệu ấn phẩm "Hành trình vì hòa bình" (hồi ức) - cuốn sách cuối cùng của cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã diễn ra ở Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng). Tại tọa đàm, nhiều nhân vật trong cuốn sách nêu trên đã xuất hiện.

Những trăn trở của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, nguyên Cục trưởng, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam chia sẻ, bản thân rất vinh dự khi là một trong những nhân vật được thủ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nhắc đến trong cuốn sách.

Ông Phụng cho rằng, "Hành trình vì hòa bình" như là tác phẩm văn học đầu tiên viết về những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam, những người bộ đội cụ Hồ trước bạn bè quốc tế trong giai đoạn mới.

Hoạt động của quân nhân trên địa bàn quốc tế cũng rất khác với những người lính trong nước, nên sách rất gây tò mò.

Gặp nữ bác sĩ đặc biệt trong hồi ức cuối cùng của tướng Nguyễn Chí Vịnh - 1

Những bác sĩ quân y từng làm nhiệm vụ tại Nam Sudan (Ảnh: Trần Chính).

Cuốn sách cũng đề cập đến trăn trở của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh không chỉ về lực lượng gìn giữ hòa bình, mà còn cả công an và lực lượng dân sự trong tương lai.

Theo Thiếu tướng Phụng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trăn trở mấy điều. Thứ nhất, phải đảm bảo vấn đề an toàn cho cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Thứ hai, phải quan tâm đến phụ nữ nhiều hơn nữa, và phải tạo điều kiện để nâng tỷ lệ phụ nữ lên trong các hoạt động gìn giữ hòa bình.

Thứ ba, không bỏ các đơn vị bệnh viện, công binh dù đã hoàn thành nhiệm vụ, mà cần giữ lại trong một quy mô nhất định, để sẵn sàng triển khai quân khi có tình huống mới. Ngoài ra, phải coi gìn giữ hòa bình không chỉ là việc đối ngoại đơn thuần mà phải là lực lượng tác chiến…

Nữ bác sĩ 3 lần xin "ở nhà" hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc

Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Ngân, nguyên là bác sĩ của Bệnh viện dã chiến 2.1 cho biết, bản thân rất vinh dự lẫn bất ngờ khi được xuất hiện tên trong cuốn sách "Hành trình vì hòa bình". Cô chia sẻ, để Bệnh viện dã chiến 2.1 hoạt động tại Nam Sudan có công sức rất lớn của rất nhiều người.

Trước đó, cô từng nghĩ mình chỉ là một bác sĩ bình thường, chỉ có thể làm việc trong nước chứ không thể làm được nhiệm vụ quốc tế lớn lao như vậy. Thậm chí, Thu Ngân không dưới 3 lần đến gặp lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175 để xin không làm nhiệm vụ quốc tế, vì quá hoang mang.

Gặp nữ bác sĩ đặc biệt trong hồi ức cuối cùng của tướng Nguyễn Chí Vịnh - 2

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Ngân kể về câu chuyện của mình khi lên đường đến Nam Sudan làm nhiệm vụ (Ảnh: Trần Chính).

Sau những lần tâm tư như vậy, Thu Ngân không bị cấp trên khiển trách mà còn nhận được sự động viên, cho thêm thời gian và giải thích rõ về tính chất của nhiệm vụ.

Dần dần, cô hiểu những gì được dạy sẽ giúp ích cho Nam Sudan, và những hoạt động của mình cùng đồng đội cũng góp phần vào sự phát triển của đất nước. Vậy là cô quyết tâm đi, khi yên lòng.

"Từ khi tham gia Bệnh viện dã chiến 2.1, tôi thấy mình từ một cô bé nhút nhát, nhỏ nhắn đã "thoát xác", trưởng thành hơn. Tôi cũng gửi gắm đến các thành viên tham gia Bệnh viện dã chiến 2.7 tới đây hãy luôn vững vàng, dũng cảm để hoàn thành nhiệm vụ thật tốt", bác sĩ Thu Ngân xúc động nói.

Câu chuyện của Thiếu tá Thu Ngân cũng là những dòng viết cuối cùng của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trong cuốn sách "Hành trình vì hòa bình", phác họa một cô gái nhỏ nhắn, dung dị với những suy nghĩ đời thường.

Nhưng cô đã chứng minh được bản lĩnh của mình bằng những phẩm chất đẹp nhất của người lính mũ nồi xanh Việt Nam.

Chia sẻ câu chuyện này, tác giả cuốn sách như gửi gắm tâm niệm, rằng để đi được con đường đến hòa bình, cần phải có những con người rất đỗi bình thường như Thu Ngân.

Gặp nữ bác sĩ đặc biệt trong hồi ức cuối cùng của tướng Nguyễn Chí Vịnh - 3

Bà Đặng Thị Minh Ngọc, phu nhân Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh xúc động chia sẻ về cuốn sách và tâm huyết của chồng (Ảnh: Hoàng Lê).

Bà Đặng Thị Minh Ngọc, phu nhân Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chia sẻ, bản thảo cuốn sách này cơ bản đã hoàn thành vào tháng 6/2023. Nhưng chồng bà đã ra đi mà chưa kịp nhìn thấy đứa con tinh thần của mình đến được tay bạn đọc.

Thể theo nguyện vọng của Thượng tướng trước khi ra đi, gia đình đã tổ chức chỉnh lý lại bản thảo để xuất bản cuốn sách.

"Chúng tôi đã cùng nhau thực hiện gần 1 năm trời mới biên tập xong cuốn sách này. Tôi rất hiểu chồng tôi, anh ấy mong muốn cuốn sách sẽ kể lại những câu chuyện dung dị của các chiến sĩ mũ nồi xanh.

Sau khi cuốn sách ra đời, rất nhiều các bạn trẻ trong và ngoài quân đội muốn đọc nó. Và chúng tôi tặng chứ không bán", bà Đặng Thị Minh Ngọc bày tỏ.

"Hành trình vì hòa bình" tái hiện sinh động hành trình từ những bước chân tìm hiểu trên thực địa ở châu Phi năm 2013 của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và sau đó là những quyết định chiến lược quan trọng, then chốt của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương cho sự ra đời của lực lượng Gìn giữ Hòa bình Việt Nam. 

Thông qua cuốn sách, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh muốn chia sẻ và làm rõ các quan điểm, đường lối, tư duy và tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, hội nhập quốc tế về quốc phòng nói riêng.

Qua mỗi câu chuyện, người đọc sẽ thấy rõ hơn sự hy sinh thầm lặng và tinh thần đoàn kết không biên giới của những chiến sĩ "mũ nồi xanh" Việt Nam.

Trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện Quân y 175 với việc thành lập, tổ chức huấn luyện và đưa các Bệnh viện dã chiến 2.1, 2.3 và 2.5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.