Em bé “mũi hươu” được phẫu thuật thành công
(Dân trí) - Phần lớn các bậc cha mẹ đều mong được xem con mình biểu diễn tại trường, nhưng với Zara Green thì đây lại là nỗi lo lắng khôn nguôi.
Green nhận thấy vết bớt ngay khi Connie ra đời. Ban đầu cô tưởng đây là vết do áp lực của cuộc đẻ, nhưng hai tháng sau khổi u ngày càng sẫm lại và to lên.
Mẹ cô bé đã để ý thấy vết bớt ngay sau khi Connie chào đời. Lúc đầu cô cho rằng đấy chỉ là vết do áp lực của cuộc đẻ nhưng 2 tháng sau đó khối u trên mũi bé ngày càng sẫm lại và sưng to.
Zara cho biết khi được 18 tháng, Connie đã nói rằng bé không thích cái mũi của mình và muốn có mũi giống mẹ. “Thật khó khăn khi phải nghe điều này. Là người mẹ, tôi muốn làm tất cả những gì có thể cho con”.
Những phản ứng tiêu cực tại trường mẫu giáo càng thôi thúc cha mẹ Connie tìm kiếm những cách để chữa trị khối u trên mũi cô bé.
Lo sợ con gái sẽ “luôn phải vào vai chú tuần lộc mũi đỏ Rudolph trong các vở kịch ở trường vào những dịp Giáng sinh” và bị các bạn xì xào về sự khác biệt của bé, Zara Green đã quyết định cho Connie đi phẫu thuật để cắt bỏ khối u đỏ trên mũi ngay từ sớm.
Các bác sĩ tại bệnh viện nhi Great Ormond Street đã chẩn đoán “khối đỏ” trên mũi cô bé là u máu - một loại u lành tính - phát triển ở trong và xung quanh lỗ mũi của Connie.
Bé được kê đơn thuốc để ngăn chặn sự lan rộng của khối u và các bác sĩ cảnh báo là phải đến năm 10 tuổi bé mới có thể mổ cắt bỏ khổi u hoàn toàn.
Cha mẹ bé đã tìm được một quỹ từ thiện giúp họ liên hệ với GS. Iain Hutchison. Ngay trong vòng hai tuần họ đã có một buổi tư vấn với ông. “Tất cả đều xảy ra nhanh đến mức khó tin”.
Ca mổ đã thành công và giờ đây Connie rất tự tin khi đến trường.
“Bé đã tự tin hơn nhiều. Sự thay đổi thật đáng kinh ngạc - bé gần như trở thành người khác. Bé không còn xấu hổ dưới ánh đèn nữa. Bé có rất nhiều bạn và thích đến lớp”
Theo Zara, tuy việc phẫu thuật cho con đã khiến cô có lúc nhụt chí, nhưng cô phải nghĩ đến tương lai lâu dài của Connie.
“Nếu tôi phó mặc cho những bác sĩ đã gợi ý rằng không nên mổ, thì cuộc sống của Connie hẳn đã khác hoàn toàn. Tôi rất vui vì điều đã làm và không hề hối tiếc chút nào”.
Cẩm Tú
Theo DailyMail