Victoria Beckham tiết lộ lý do không cho con gái dùng mạng xã hộiLo sợ con gái nhỏ bị miệt thị ngoại hình, Victoria Beckham tiết lộ, vợ chồng cô không cho con gái 10 tuổi sử dụng mạng xã hội.
Ai là hung thủ thực sự trong vụ con rể bị đánh chết?Qua khám nghiệm tử thi cùng hiện trường vụ án, Công an tỉnh Long An xác định ông Khỉ không liên quan vụ án. Lo sợ con gái chịu trách nhiệm, ông này đứng ra nhận tội thay.
Nước mắt hạnh phúc từ cuộc truy tìm cô gái bị mất tích10 ngày không thấy con gái về, gia đình tá hỏa đi tìm nhưng vẫn “bặt vô âm tín”. Lo sợ con gái bị kẻ xấu lừa bán đi nước ngoài, bố mẹ cô đã viết đơn trình báo đến Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Chỉ 1 ngày sau, cô gái đã được tìm thấy...
Bố mẹ bạn trai nói điều này khiến tôi không muốn cưới nữaTrong buổi hai bên thông gia bàn chuyện cưới xin, bố mẹ anh có quan điểm khiến tôi khó chấp nhận. Ngày diễn ra hôn lễ vì thế đang bị bỏ ngỏ.
9 năm là học sinh giỏi, ôn thi ngày 15 tiếng, con gái vẫn sợ rớt lớp 10Đặt chén cơm ăn dở xuống bàn, cô con gái 15 tuổi thẫn thờ, rồi bất ngờ hỏi bố mẹ: "Nếu con rớt lớp 10 thì sao?". 9 năm qua, cháu đều là học sinh giỏi...
Khoảnh khắc người dân dùng áo đập ong, giải cứu 2 mẹ con bị đốt gần 100 nốtPhát hiện đàn ong tấn công người đi đường, người dân đã chạy ra kéo người phụ nữ và 2 trẻ em vào trong ngân hàng gần đó. Họ dùng áo đập xung quanh để đuổi ong, giải cứu các nạn nhân.
Con ôn lớp 10 chỉ ngủ 5 tiếng/ngày, vẫn không sợ bằng "phải nghe tiếng mẹ"Đứa con vừa lấy giấy ra vẽ tranh tặng kỷ niệm bạn cuối cấp, người mẹ lao vào giật phăng, gào lên: "Học không lo học lo vẽ vời, bộ mày muốn thi rớt hả?".
Chàng trai ngủ trong ô tô, tiết kiệm tiền để cuối tuần thăm bạn gái yêu xaHuang (người Trung Quốc) cho biết, anh chấp nhận sinh hoạt trong ô tô và hàng tuần vượt 500km, di chuyển lúc 3h sáng... để duy trì mối quan hệ yêu xa.
Mã số 5222: Gia đình không dám ngủ trong nhà những hôm mưa gió vì sợ sậpCăn nhà gỗ tạp, nằm chơ vơ trên đỉnh đồi của gia đình anh Bàn Tuấn Văn đã quá mục nát. Những đêm mưa gió, cả nhà không ai dám ngủ, bởi lo sợ nó sập xuống lúc nào không hay.
Lần đầu gặp mặt, tôi run rẩy khi biết "thông gia" là aiKhi nhà trai bước vào, tôi suýt thì rơi ly nước đang cầm trên tay. Đầu óc tôi quay cuồng, mắt tối sầm lại bởi tôi nhận ra đó là...
Bạn đọc Dân trí giúp bé Khánh Duy hơn 237 triệu đồngNhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chị Hiền có tiền điều trị triệu chứng, giảm đau đớn cho Khánh Duy và hy vọng con có thể duy trì sự sống thêm vài năm.
Gửi con còn ẵm ngửa, công nhân xót xa thấy bé nằm lọt thỏm trong... bệ xíMưu sinh ở thành phố, làm việc ở nhà máy cả ngày, nhiều công nhân buộc phải gửi con tại "nhà trẻ" tự phát trong xóm trọ. Dù biết rõ tính an toàn không cao, họ vẫn đành chấp nhận... liều.