Đột phá: Anh cấy ghép thành công “của quý” sinh học cho phái mạnh

Một người đàn ông mất "của quý" trong một vụ tai nạn thời thơ ấu cuối cùng đã được cấy ghép dương vật nhân tạo khi bước sang tuổi 44.

Ông Mohammed Abad đã được cấy ghép dương vật sinh học trị giá 70 bảng Anh và đã thử quan hệ tình dục lần đầu tiên.

Mohammed còn gọi là Mo, khi 6 tuổi trong lúc nghịch tuyết với bạn bè thì ngã xuống đường và bị một xe ô tô đụng phải kéo lê trên đường khoảng 548m, cậu bé may mắn sống sót, nhưng vụ tai nạn để lại hậu quả nghiêm trọng, Mo bị mất dương vật.

Người đàn ông Mohammed Abad may mắn được cấy thành công thằng nhỏ sau tai nạn bị mất, và hiện tại có cuộc sống chăn gối với vợ hạnh phúc
Người đàn ông Mohammed Abad may mắn được cấy thành công "thằng nhỏ" sau tai nạn bị mất, và hiện tại có cuộc sống chăn gối với vợ hạnh phúc

Sau tai nạn, các bác sĩ gắn một ống thống tạm thời, nhưng nó không hoàn hảo, cho đến năm 2012 các bác sĩ Vương quốc Anh (NHS) đã cấy ghép cho anh một dương vật sinh học hiện đại có tổng chiều dài 20cm.

Phải mất 3 năm để các bác sĩ phẫu thuật hiện giảng dạy tại khoa Y học Đại học London tạo khuôn dương vật mới của Mohammed bằng cách sử dụng da được lấy từ cánh tay ông. Dương vật của ông có “2 nòng” để cương cứng ông ấn vào một nút đặt phía trên tinh hoàn.

Nhưng Mo đã phải chờ đợi để có “lần đầu tiên”, bởi chức năng của dương vật vừa mới được hình thành đầy đủ. Một người phụ nữ tên là Charlotte, 35 tuổi, liên lạc với Mo sau khi biết hoàn cảnh của người đàn ông và ông mong cô giúp mình có sự trải nghiệm.

Đột phá: Anh cấy ghép thành công “của quý” sinh học cho phái mạnh - 2

Mô hình cấy ghép của quý của các nhà khoa học tại Anh cho Mohammed Abad

Cả 2 gặp nhau lần đầu tiên trong một khách sạn ở nội đô London và dành vài ngày để làm quen với nhau trước khi làm “chuyện đó”. Mô, nhân viên bảo vệ đến từ Edinburg miêu tả lần đầu tiên “làm chuyện ây” trong cảm giác lâng lâng: “Thật tuyệt vời. Tôi đợi rất lâu để đến ngày này, kể từ khi tôi 18 tuổi. Bây giờ trút được gánh nặng, tôi hạnh phúc lắm”.

Nhưng khuôn mặt Mo bí xị, khi thấy “cậu bé’ trục trặc, một bên không thể phồng lên đúng cách vào đêm “đại sự”. Cặp đôi bắt buộc phải dừng lại. Mo cho biết: “Thật bực bội, nhưng tôi đã đợi 20 năm, nên không muốn có thêm ngày nào phải chịu buồn tủi nữa”.

Đến hôm sau, mọi chuyện diễn ra êm xuôi. Mo kể: “Khi Charlotte thấy nó lần đầu tiên, cô ấy im lặng không nói và tôi hơi lo. Nhưng sau đó cô ấy bảo thật không thể tin nổi. Thật tuyệt vời khi nghe một phụ nữ nói như vậy. Sau khi chuyện ấy thành công, tôi nằm trên giường cùng với nụ cười mãn nguyện”. Mo cho biết cuộc gặp gỡ đó đã khích lệ ông tự tin bắt đầu hẹn hò trở lại. Ông sống đơn thân sau lần đầu tiên chia tay vợ cách đây 2 năm.

Mo kết hôn năm 2012 nhưng chỉ nói cho vơ biết mình mất dương vật vào đêm tân hôn. Cuộc hôn nhân nhanh chóng bị tan vỡ. Ông chia sẻ mục tiêu cuối cùng của ông là được trở thành một ông bố. “Bác sĩ đã kiểm tra chất lượng tinh trùng và testerone và mọi thứ đều ổn”, Mo giải thích.

“Một người bạn đang giúp tôi hẹn hò, bởi vì mọi sự đối với tôi đều rất mới. Tôi từng chán nản, bi quan, nhưng nhờ Charlotte tôi đã có một mùa xuân mới trong đời”, Mo tự tin cho biết.

Trúc Quỳnh

Sức khoẻ & Đời sống