Cứu sống trẻ 40 ngày tuổi bị chấn thương sọ não nặng

(Dân trí) - Sáng ngày 5/8, bé Nguyễn Ngọc Duy Tâm, 2 tháng tuổi (ngụ tại Phước Long, Bình Phước) đã được xuất viện sau lần chấn thương sọ não thập tử nhất sinh.

Anh Nguyễn Văn Tộ, cha cháu bé cho biết: “Khoảng 16h00 ngày 30/6, mẹ cháu vì bận việc đã đặt cháu nằm trên tấm chiếu tre, trên giường gỗ cách mặt nền nhà hơn 80cm. Chân bé gần mép giường, đầu thì hướng vào trong, bé có phản ứng khóc đòi mẹ, đạp chân mạnh nhiều lần.

 

Không hiểu vì sao bé bị tuột xuống nền nhà xi-măng, mặt úp xuống, mặt và toàn thân bé không hề có vết trầy sướt nào. Đến sáng ngày 1/7 thì gia đình nhận thấy mặt cháu tái dần, môi khô, lưỡi cong cứng không khóc và không bú. Trong trạng thái đau đớn, bé chỉ có thể kêu lên tiếng “e”. Gia đình lập tức đưa bé đi cấp cứu BV Nhi đồng 2”.

 

Cha mẹ cháu D.T kể lại sự việc với sự xúc động, không ngớt lời cám ơn BS đã cứu con mình và cho biết họ sẽ không còn dám bất cẩn.

 

Các BS Khoa Ngoại tổng hợp cho biết, bé D.T nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch, sau khi cho bé thở oxy, rồi chụp X.quang, CT. Các BS đã phải đưa thẳng bé vào phòng phẩu thuật ngay lập tức.

 

Cháu bé D.T đã phải trải qua 2 lần phẫu thuật, lần đầu trong ngày cấp cứu, các BS đã lấy ra được 40gr máu tụ dưới màng cứng. Sau 4 ngày, bé được cho uống sữa mẹ nhưng phải truyền qua một đường ống đưa thẳng vào dạ dày.

 

20 ngày sau ca mổ thứ nhất, cháu bé tiếp tục được phẫu thuật lần 2 để ghép hộp sọ. Sau đó, sức khỏe bé dần dần được cải thiện, có những phản xạ tốt, cháu bé đã được bú mẹ trực tiếp.

 

Tuy nhiên, theo các BS đây là một ca cấp cứu đặc biệt, cả ngàn ca chưa chắc có trường hợp thứ 2. Vì thế, dù được xuất viện nhưng cháu bé cần phải được theo dõi thời gian dài, có thể đến khi bé biết đi, biết nói mới có thể xác định cháu bé có bị những di chứng nào không.

 

Ngọc Thanh

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ