Cố giữ chân cho người đàn ông “ôm” rắn đi cấp cứu

Đăng Lê

(Dân trí) - Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đang tích cực chữa trị, cố hết sức giữ lại phần chi nạn nhân bị hoại tử do vết thương gây ra bởi nọc độc của rắn hổ mang chúa.

Cố giữ chân cho người đàn ông “ôm” rắn đi cấp cứu - 1
Anh T. đã qua cơn nguy kịch

Chiều 25/8, đúng 1 tuần sau khi được đưa về bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, chữa trị do bị rắn hổ mang chúa cắn, anh Phan V. T. (48 tuổi, ngụ ấp Phước Lợi 1, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) dù đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang thở máy, lọc máu liên tục.

Tình trạng sức khỏe của người đàn ông “ôm” rắn đi cấp cứu vào chiều 25/8

Trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Nguyễn Lý Minh Duy (bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết tình trạng của bệnh nhân T. vẫn còn khá nặng; vết thương phần chân của nạn nhân bị rắn cắn hoại tử nhiễm trùng. Các bác sĩ Khoa Chấn thương – chỉnh hình đã cắt lọc và khả năng việc cắt lọc sẽ diễn ra nhiều lần để lấy da ghép vết thương hoại tử.

“Đến thời điểm này (tức sau 7 ngày điều trị - PV), bệnh nhân vẫn trong tình trạng suy hô hấp, phải thở máy; tổn thương thận và lọc máu liên tục”, bác sĩ Duy thông tin.

Cố giữ chân cho người đàn ông “ôm” rắn đi cấp cứu - 2
Anh T. vẫn đang thở máy và lọc máu liên tục

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào sáng 19/8, phát hiện con rắn cực lớn gần nhà, anh T. lao vào bắt thì bị cắn vào đùi bên phải. Sau đó anh T. nắm chặt phần đầu con rắn chạy ra đường nhờ người dân đưa đi cấp cứu. Khi đến bệnh viện, con rắn vẫn được anh T. nắm chặt, trong khi phần thân rắn quấn quanh khủy tay nạn nhân.