Bị ong vò vẽ tấn công, 3 trẻ thương vong

(Dân trí) - Đang chơi ngoài vườn, 3 cháu bé trong cùng một gia đình bị bầy ong vò vẽ làm tổ trên cây lao xuống tấn công. Bị hàng chục vết đốt, cháu bé 3 tuổi đã tử vong, chị và anh của bé đang trong cơn nguy kịch.

Ngày 18/9, BS Nguyễn Thị Kim Ngân, khoa Nội tổng hợp, bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, tại đây đang điều trị tích cực cho hai bệnh nhi ngụ tại tỉnh Đắk Nông trong tình trạng suy đa cơ quan, rối loạn đông máu do bị ong vò vẽ tấn công.

Lọc máu liên tục là phương pháp hiệu quả cứu bệnh nhi bị ong đốt
Lọc máu liên tục là phương pháp hiệu quả cứu bệnh nhi bị ong đốt

Theo khai thác bệnh sử người nhà cho biết, 4 ngày trước các bé rủ nhau ra chơi ngoài vườn, bất ngờ gia đình nghe tiếng khóc thét của con trẻ. Khi người lớn chạy ra thì tá hỏa phát hiện 3 đứa trẻ đang bị bầy ong lao vào tấn công. Sau khi giải cứu các bé khỏi bầy ong dữ, gia đình lập tức chuyển cả 3 đến bệnh viện địa phương.

Tuy nhiên, do bị trúng độc quá nặng chỉ vài giờ sau khi nhập viện đứa em út mới 3 tuổi đã tử vong. Cậu anh trai là C.Q.T (5 tuổi) thì nôn ra máu bầm và tiểu ra máu đỏ tươi, cô chị C.T.T.M (8 tuổi) cũng trong tình trạng nguy kịch. Sau khi được cấp cứu tích cực 2 bé được bệnh viện địa phương chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 2.

Tại đây, qua thăm khám và các kết quả kiểm tra, bác sĩ xác định bé Q.T bị 35 vết chích khắp cơ thể, bé T.M bị 15 vết chích. Cả 2 đều rơi vào tình trạng rối loạn đông máu do trúng độc quá nặng. Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực và lọc máu liên tục trong 2 ngày để loại bỏ độc tố trong cơ thể cho bệnh nhi.
 
Sau 3 ngày điều trị, hiện tình trạng sức khỏe của các bé đang dần bình phục, tuy nhiên tiên lượng của cậu em trai vẫn rất dè dặt.

Li Uyên