Bệnh nhân Covid-19 ra viện, nức nở khóc nói lời cảm ơn y bác sĩ đã cứu mạng

(Dân trí) - "Tôi ốm không ăn được gì, các cô y tá vẫn kiên nhẫn đút cho tôi từng thìa sữa, thìa cháo một. Mọi cử chỉ, lời nói của các y, bác sĩ đều rất nhẹ nhàng, ân cần, tôi cần gì là giúp ngay".

Bệnh nhân Covid-19 khóc nức nở nói lời cảm ơn y, bác sĩ đã cứu sống mình

Chiều 17/4, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã tổ chức công bố khỏi bệnh cho 17 bệnh nhân Covid-19, đang điều trị lại cơ sở này, bao gồm: BN108; BN128; BN133; BN139; BN169; BN172; BN173; BN174; BN183; BN191; BN213; BN217; BN219; BN221; BN223; BN242; BN251. Sau khi được công bố khỏi bệnh, các trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Bệnh nhân Covid-19 ra viện, nức nở khóc nói lời cảm ơn y bác sĩ đã cứu mạng - 1

Trong ngày vui được tuyên bố khỏi bệnh, Cô T.T.Đ, 57 tuổi (BN174) là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh, đã không kìm nén nổi những giọt nước mắt khi nói về những con người đã cứu sống mình: "Tôi vào Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ngày 28/3, thì chỉ hôm sau bệnh trở nặng phải xuống phòng Cấp cứu. Lúc này tôi gần như không thở được, muốn ngồi dậy hay trở mình cũng phải nhờ đến các bác sĩ. Đến được ngày hôm nay, tôi chỉ biết cảm ơn tất cả các y, bác sĩ tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, đặc biệt là các bác sĩ ở phòng Cấp cứu 1 đã cứu sống tôi.

Bệnh nhân Covid-19 ra viện, nức nở khóc nói lời cảm ơn y bác sĩ đã cứu mạng - 2

Cô T.T.Đ không giấu nổi những giọt nước mắt khi kể về những y, bác sĩ đã cứu sống mình.

Từ khi tôi ốm nặng còn nằm ở phòng Cấp cứu, các bác sĩ đã luôn động viên tôi cố gắng ăn, ngủ để có sức chống lại bệnh tật. Tôi ốm không ăn được gì, các cô y tá vẫn kiên nhẫn đút cho tôi từng thìa sữa, thìa cháo một. Mọi cử chỉ, lời nói của các y, bác sĩ đều rất nhẹ nhàng, ân cần, tôi cần gì là giúp ngay.

Bệnh nhân Covid-19 ra viện, nức nở khóc nói lời cảm ơn y bác sĩ đã cứu mạng - 3

Các y, bác sĩ vào chăm sóc cho tôi đều mặc đồ phòng hộ nên tôi không thể biết mặt, biết tên bất kì ai. Vì vậy, tôi không biết làm gì hơn ngoài việc gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả mọi người".

Bệnh nhân Covid-19 ra viện, nức nở khóc nói lời cảm ơn y bác sĩ đã cứu mạng - 4

Chia sẻ về tình trạng của các ca bệnh nặng, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cho biết: "Tình hình của các ca bệnh nặng đang điều trị tại Bệnh viện đang tiến triển rất tốt. Có 2 bệnh nhân đang thở máy cũng trong giai đoạn cai máy thở, hơn 10 bệnh nhân nặng khác đã dần hồi phục và chỉ còn 2 người đang phải nằm lại phòng Cấp cứu". Với thêm 17 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (cơ sở tuyến đầu điều trị Covid-19) đã chữa khỏi tổng cộng 98 ca mắc Covid-19 (kể cả 5 ca trong giai đoạn 1 của dịch). 

Bệnh nhân Covid-19 ra viện, nức nở khóc nói lời cảm ơn y bác sĩ đã cứu mạng - 5

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Cũng trong ngày hôm nay, tại Bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan- Ninh Bình có 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Trà Vinh (Bệnh viện Dã chiến số 1) có 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, số ca khỏi bệnh ở Việt Nam tính đến chiều nay là 198/268 ca (chiếm 74% tổng số bệnh nhân).

Minh Nhật