Bé sinh non được ủ ấm bằng… túi nhựa đựng bánh sandwich

(Dân trí) - Đỏ hồng, bé xíu và yếu ớt như một chú chim non, các bác sĩ không nghĩ rằng bé Pixie Griffiths-Grant có thể sống được quá một giờ. Bởi phải chào đời sớm 3 tháng nhờ mổ đẻ, cô bé nặng chưa đến nửa cân và còn bé hơn bàn tay của mẹ.

Khi được chuyển gấp tới khoa Hồi sức tích cực, cha mẹ của Pixie đã hình dung ra cảnh cô bé không qua khỏi. Nhưng các bác sĩ đã cứu sống được bé gái bằng cách bọc em trong một chiếc túi thường dùng đựng bánh sandwich Tesco, giúp giữ ấm cho bé gái và “bắt chước” điều kiện như trong bụng mẹ.

Sau khi vượt bệnh nhiễm trùng, phẫu thuật,và truyền máu, giờ đây Pixie đã được 5 tháng tuổi và sống ở nhà cùng với gia đình.

Bé Pixie Griffiths-Grant, hiện được 5 tháng tuổi, sinh non ở tuần 28, và các bác sĩ đã giữ ấm cho bé bằng một chiếc túi bánh sandwich.
Bé Pixie Griffiths-Grant, hiện được 5 tháng tuổi, sinh non ở tuần 28, và các bác sĩ đã giữ ấm cho bé bằng một chiếc túi bánh sandwich.
Sau khi chiến thắng bệnh nhiễm trùng, phẫu thuật và truyền máu trong bệnh viện, giờ đây Pixie đang sống ở nhà cùng với mẹ, cô Sharon Grant, 37 tuổi.
Sau khi chiến thắng bệnh nhiễm trùng, phẫu thuật và truyền máu trong bệnh viện, giờ đây Pixie đang sống ở nhà cùng với mẹ, cô Sharon Grant, 37 tuổi.

Cô Grant, sống ở Goonhavern, Cornwall, đã buộc phải sinh bé Pixie sớm 3 tháng sau khi siêu âm cho kết quả: thai nhi đã ngừng tăng trưởng trong tử cung ngay khi mới được 20 tuần.

Người mẹ mới có con lần đầu này cho biết: “Bánh rau và dây rốn của tôi không nuôi được con bé. Tôi đã phải ra vào viện liên tục trong 8 tuần để siêu âm thường xuyên xem con bé có lớn không, nhưng nó chỉ tăng được khoảng 20g trong 8 tuần đó.

Thật đáng sợ mỗi lần đi khám và tôi luôn bị bác sĩ báo toàn tin xấu. Họ muốn con bé đạt được một cân nặng nhất định trước khi cho nó ra, nhưng con bé không lớn được đến mức đó.”

Vào khoảng 6 giờ chiều ngày 11/5 - khi thai được 28 tuần - các bác sĩ cho cô Grant biết là cần phải sinh con ngay ngày hôm đó.

Các bác sĩ không nghĩ là Pixie có thể sống được quá 1 giờ vì bé cân nặng chưa đến 450g lúc sinh 
Các bác sĩ không nghĩ là Pixie có thể sống được quá 1 giờ vì bé cân nặng chưa đến 450g lúc sinh 
Pixie phải nằm lồng ấp trong 3 tháng sau khi sinh. Suốt 18 ngày cha và mẹ em không được ôm con, vì cứ mỗi lần được bế thì bé lại sụt cân.
Pixie phải nằm lồng ấp trong 3 tháng sau khi sinh. Suốt 18 ngày cha và mẹ em không được ôm con, vì cứ mỗi lần được bế thì bé lại sụt cân.

Grant được chuyển từ Bệnh viện Hoàng gia Cornwall ở Truro tới Bệnh viện Derriford ở Plymouth, cách khoảng 1,5 giờ đi đường, để được mổ đẻ.

Nhưng khi cô tới nơi, huyết áp của cô cao tới mức các bác sẽ nói nếu mổ ngay sẽ rất nguy hiểm. Để huyết áp hạ xuống, Grant đã được nghe các bài hát từ ca sĩ yêu thích của mình là Ben Howard.

3 giờ chiều ngày 12/5, 10 tuần trước ngày dự sinh mùng 2/8, cô đã sinh bé Pixie tí hon, cha bé, anh Edward Griffiths, 41 tuổi, cũng có mặt ở bên.

Grant nhớ lại: “Các bác sĩ đã nghĩ là họ sẽ không thể tìm thấy con bé trong bụng tôi và sẽ phải rạch 2 đường để tìm nó, nhưng rất may là họ chỉ phải rạch có một đường.

“Ngay khi chào đời, vì quá nhỏ nên các các bác sĩ phải cho con bé vào một chiếc túi bánh sandwich Tesco để giữ ấm và chuyển đến khoa hồi sức tích cực”.

Các bé sinh non rất dễ bị hạ thân nhiệt, và chiếc túi đóng vai trò như một chiếc chăn ấm, giữ nhiệt cho cơ thể bé bỏng của các em.

“Tôi không thể nhìn thấy con bé từ góc chiếc lồng ấp, nhưng người ta bảo tôi là con bé đã mở mắt. Trong ảnh trông nó bé xíu”.

Pixie phải nằm lồng ấp trong 3 tháng sau khi chào đời. Suốt 18 ngày, Grant không được bế con gái vì cứ mỗi lần được bế thì bé lại bị sụt cân. Khi đã khỏe hơn chút ít, cha của Pixie chỉ có thể ôm bé 1 giờ 2 ngày một lần.

Trong suốt 3 tuần, cô bé đã phải giành giật sự sống từng giờ một. Bé bị nhiễm trùng tiêu hóa, nhiễm trùng tiết niệu và phải truyền máu khoảng 10 lần trong những tháng đó, thậm chí còn phải chọc dò tủy sống

Mãi đến lúc được khoảng 2 tháng tuổi, Pixie mới bắt đầu tăng cân trở lại.

Đầu tháng này, khi được 5 tháng tuổi và nặng 3,4kg, bằng cân nặng của một em bé sơ sinh - lần đầu tiên cô Grant được phép đưa con gái về nhà. Pixie “Tí hon” giờ không phải thở ôxy nữa.

Tại sao các bác sĩ dùng túi bánh sandwich để ủ ấm cho các bé sơ sinh non yếu?

Sinh non, xảy ra trước khi thai được 37 tuần, là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sơ sinh và là nguyên nhân đứng thứ hai gây tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi.

Trẻ sinh non tăng nguy cơ bị bệnh, tàn phế và tử vong.

WHO phân loại trẻ đẻ non trước 28 tuần là “cực kì non yếu” và từ 28 – 32 tuần là “rất non yếu”.

Ở Anh, tỷ lệ sống của sơ sinh rất non yếu là 53% năm 2006.

Khả năng sống tăng 9,5% cho mỗi tuần nếu em bé ra đời lúc 23 tuần và 16% cho mỗi tuần nếu em bé chào đời lúc 25 tuần.

Trẻ sinh non cực kỳ dễ bị mất thân nhiệt, vì thế các chuyên gia thường chủ trương sử dụng túi chất dẻo đựng bánh sandwich để ngăn ngừa mối đe dọa của hạ thân nhiệt, có thể khiến cho các bé sơ sinh non yếu.

Cẩm Tú

Theo DM