Gia Lai

97 người nhập viện vì thịt bò bệnh trong lúc ăn tiệc cưới

(Dân trí) - Sau khi ăn thịt bò bị bệnh tại tiệc cưới của gia đình ông Ksor H’Bklung (buôn Uar, xã Chư Dăng, Krông Pa, Gia Lai), 97 người đã phải nhập viện vì bị ngộ độc thực phẩm.

Chiều ngày 17/9, ông Nguyễn Văn Đang- Trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết, tính tới 14 chiều nay, đã có 97 người nhập viện tại Bệnh viện đa khoa huyện Krông Pa vì đã ăn phải thịt bò bệnh của gia đình ông H’Bklung.

Con số người nhập viện có thể tăng lên, tuy nhiên, cơ bản sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định, chưa có trường hợp nào gặp nguy hiểm.

Thông tin ban đầu được cơ quan xác định, cách đây khoảng 16 ngày, 1 con bò nhà ông H’Bklung đổ bệnh, gia đình ông H’Bklung đã tiêm thuốc để điều trị cho con bò.

10h sáng ngày 15/9, gia đình ông H’Bklung tổ chức đám cưới cho con mình nên đã mang con bò bị bệnh trên ra làm thịt để đãi tiệc dân làng và 2 bên họ hàng. Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, họ bắt đầu chế biến thịt bò và ăn.

Khoảng 1h ngày 16/9, một số người ăn tiệc đám cưới nhà ông H’Bklung bắt đầu có triệu chứng: đau bụng, nôn mửa, ỉa chảy, choáng đầu… nên được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Krông Pa điều trị.

 

Một đám cưới của người đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai
Một đám cưới của người đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai

Và đến nay, số bệnh nhân ăn tiệc cưới nhà ông H’Bklung bị ngộ độc thực phẩm với các biểu hiện trên nhập viện ngày càng gia tăng, và con số có thể chưa dừng lại ở 97 người.

Sau khi nhận được thông tin, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai đã xuống hiện trường, tìm hiểu và lấy mẫu thức ăn tại bữa tiệc cưới để làm xét nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm.

Bà con xẻ thịt động vật tổ chức tiệc cưới (Ảnh minh họa)
Bà con xẻ thịt động vật tổ chức tiệc cưới (Ảnh minh họa)

Trước đó khoảng 2 tháng, tại huyện Phú Thiện cũng đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tương tự sau khi hàng chục người dân đã ăn thịt 1 con bò bị bệnh.

Được biết, những vụ ngộ độc thực phẩm do ăn thịt động vật bị bệnh, bị chết rất hay xảy ra ở bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai. Do tiếc của nên thay vì mang đi chôn thì bà con đã xẻ thịt chia nhau ăn, nên đã bị ngộ độc với số đông.

Thiên Thư