U22 Thái Lan về nước, HLV Nishino vẫn chưa hết buồn bã
(Dân trí) - Sau khi hòa U22 Việt Nam 2-2 vào chiều qua và không thể giành vé vào bán kết, U22 Thái Lan đã lên đường về nước vào chiều nay. Tại sân bay ở Bangkok, chỉ có một vài cổ động viên tới đón thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino.
U22 Thái Lan không thể giành tấm vé vào bán kết SEA Games 30, thầy trò HLV Nishino chỉ đứng thứ ba ở bảng B, sau Việt Nam và Indonesia. Sau trận đấu cuối cùng vào chiều qua tại Philippines, U22 Thái Lan đã về nước vào chiều nay (6/12).
Hình ảnh các cầu thủ U22 Thái Lan tại sân bay Suvarnabhumi.

Một cổ động viên giơ tấm biểu ngữ động viên U22 Thái Lan, hướng mục tiêu của đội tuyển tới giải U23 châu Á 2020 vào đầu năm tới được tổ chức tại Thái Lan

Đội tuyển bóng đá U22 Thái Lan về nước vào chiều nay, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyos Pumpanmuang cũng đi cùng

Chỉ có lác đác vài cổ động viên đón tuyển U22 Thái Lan, những người có mặt hầu như là các phóng viên

Tiền vệ Supachok Sarachat, một trong những ngôi sao lớn của U22 Thái Lan ở SEA Games 30, tuy nhiên anh không thể hiện được nhiều

Các cầu thủ U22 Thái Lan tỏ ra khá trầm lắng khi phải đối diện với truyền thông trong nước sau khi thất bại sớm


Thủ thành Nont Muangngam


Ngôi sao trẻ Suphanat Mueanta. Ở SEA Games 30, ngôi sao trẻ của U22 Thái Lan đã thi đấu rất ấn tượng. Mới 17 tuổi, Suphanat đủ tuổi tham dự được 2 kỳ SEA Games nữa


Huấn luyện viên Nishino là người buồn nhất, ông thể hiện rõ sự buồn bã khi trở về Thái Lan


Đội tuyển Thái Lan chụp hình lưu niệm tại sân bay, huấn luyện viên Nishino tỏ ra khá buồn bã

Ông Somyos Pumpanmuang trả lời phỏng vấn

Huấn luyện viên Nishino trả lời phỏng vấn của truyền thông Thái Lan
Phù Sa