“Xuân thênh thang” với Hồ Trung Dũng

(Dân trí) - Để chào đón Giáng sinh và năm mới, Hồ Trung Dũng đã cho ra mắt một album mới với các ca khúc quen thuộc, cộng với đó là ca khúc mới do chính anh sáng tác có tên "Thênh thang" như một món quà tặng khán giả.

Nếu Giáng Sinh là mùa tràn đầy ấm áp yêu thương mà Hồ Trung Dũng luôn dành những góc thiêng liêng trân trọng để gìn giữ và nuôi dưỡng tâm hồn, cảm xúc âm nhạc của mình, thì Tết, đối với anh, là mùa của sự trở về, đoàn viên, mùa của trải rộng yêu thương và khơi nguồn cảm hứng. Vào Noel năm trước, anh chọn cho mình một đêm nhạc thật ấm cúng tại phòng trà, và một single Liên khúc những ca khúc kinh điển về Giáng sinh, thì năm nay Hồ Trung Dũng lại cho ra đời một ấn phẩm CD nhạc xuân mang tên “Xuân thênh thang” như một món quà Tết thật đặc biệt dành cho khán thính giả Việt Nam nhân dịp Xuân Giáp Ngọ 2014.

“Xuân thênh thang” với Hồ Trung Dũng

Album gồm 8 ca khúc, 7 trong số đó là các ca khúc xuân rất quen thuộc của những nhạc sĩ hàng đầu Việt Nam mà anh yêu thích nhất như: Lời tỏ tình của mùa xuân (Thanh Tùng), Hoa cỏ mùa xuân (Bảo Chấn), Nắng có còn xuân (Đức Trí), Cảm ơn một đóa xuân ngời (Quốc Bảo), Em đã thấy mùa xuân chưa (Quốc Dũng), Hãy mang đến những mùa xuân (Nguyễn Đức Trung), Mộng chiều xuân (Ngọc Bích) và ca khúc Thênh thang do chính Hồ Trung Dũng sáng tác.

Các ca khúc quen thuộc này được anh ví von như món “rượu cũ” nhưng lại được ngâm ủ trong những chiếc “bình mới” mang đúng cái gout và cái chất âm nhạc anh đang theo đuổi. Hồ Trung Dũng dí dỏm chia sẻ: “Việc làm mới ca khúc đã đi vào lòng công chúng mà vẫn giữ đúng được tinh thần ca khúc, bên cạnh phải thể hiện được màu sắc âm nhạc cá nhân, là một thử thách không nhỏ với riêng bản thân Dũng, nhưng lại là một thử thách khơi dậy niềm hứng khởi sáng tạo mà Dũng vô cùng thích thú.”  

Bên cạnh việc chọn cho mình lối hát khoan thai, ngẫu hứng, nhưng chân thành, tình cảm, phần đầu tư hòa âm phối khí cũng được Hồ Trung Dũng đặc biệt quan tâm. “Không gian âm nhạc trong “Xuân thênh thang” là miền đất yên bình, đượm tình, tươi vui, được xây dựng từ sự pha trộn giữa R&B, world music và âm hưởng dân gian.” Tiếng khèn đặc trưng của vùng Tây Bắc hòa quyện trong nền nhạc điện tử hiện đại của “Nắng có còn xuân” hay bản phối đầy rộn ràng, sôi động theo phong cách Ả Rập trong “Hãy mang đến những mùa xuân”, sẽ mang đến một hương vị Tết mới tuy quen nhưng lạ.

“Xuân thênh thang” với Hồ Trung Dũng

Điểm nhấn của album nằm ở phiên bản mới của ca khúc “Thênh thang” do chính Hồ Trung Dũng sáng tác, với sự hòa giọng của nghệ sĩ Opera hàng đầu Việt Nam, ca sĩ Ngọc Tuyền. Nói về sự ra đời của “Thênh thang”, Hồ Trung Dũng chia sẻ: “Tôi viết ca khúc này đầu tiên là cho chính mình, và cho tất cả những ai cảm thấy mình có một chút gì đó cô đơn trong những ngày cận Tết. Vì tôi tin rằng khi mùa xuân đến, trong cái rộn ràng không khí đón Tết, thì có rất nhiều người, vì một lí do nào đó, lại cảm thấy mình trống vắng nhất. Tôi muốn chia sẻ cùng họ và cũng muốn gửi đến một thông điệp rằng dù trong lòng mỗi chúng ta đang có một nỗi buồn gì thì hãy mở lòng để hòa mình vào niềm hân hoan chung, để thấy lòng mình được ấm áp hơn. Hãy luôn tin rằng mùa xuân rồi sẽ lại đến, ánh dương lại sẽ tràn về trong trái tim.”

Album “Xuân thênh thang” sẽ phát hành rộng rãi trên toàn quốc, bắt đầu từ ngày 20/12. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc thứ 4 của Hồ Trung Dũng trong suốt 5 năm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Phan Anh