NSƯT Mỹ Uyên: Luôn mơ về một đám cưới

(Dân trí) - "Tôi luôn ước mơ đến ngày đó. Nhưng tôi cũng không vì thế mà sẽ cưới vội vàng một người không xứng đáng. Tôi không còn quá trẻ để có thể phạm lỗi rồi sửa sai. Tôi cần sự chắc chắn." NSƯT Mỹ Uyên chia sẻ.

Vì sao chị nhận lời làm MC “Nhịp sống gia đình”, khi chị lại chưa từng có gia đình?

Ai cũng cần có một gia đình để yêu thương. Tôi cũng có gia đình chứ, chỉ là chưa cưới chồng thôi, còn tôi vẫn sống chung với cô con gái nuôi mà. Và đó cũng là lý do tôi nhận lời. Thêm vào đó là ý tưởng format của chương trình. Đây là chương trình về lối sống và tư vấn sức khoẻ cho gia đình hiện đại, nó được thiết kế như một ngôi nhà vậy. Có sự vui nhộn, tươi mới, và có những thông tin sâu sắc. Khi thực hiện chương trình tôi mới biết mình sẽ rất là cực, bởi vì ngoài dẫn ra còn phải trò chuyện với các chuyên gia về làm đẹp và sức khoẻ nữa. Nói chung, cũng khá liều lĩnh, nhưng rồi mọi thứ cũng đã quen…

Các chương trình về giáo dục sức khoẻ thường khá khô khan, chị có nghĩ vậy không?

Các chương trình về giáo dục sức khoẻ thường khá khô khan, chị có nghĩ vậy không?

Có thể bạn đúng, với những gì chúng ta đang có trên truyền hình. Nhưng “Nhịp sống gia đình” sẽ thay đổi điều ấy. Tôi chỉ là người góp phần nhỏ trong việc gây dựng chương trình, còn lại là công sức của vài chục con người. Hay từ ý tưởng nên khi thực hiện sẽ tránh được cảm giác nhàm chán. Tôi rất thích chuyên mục “Gia đình yêu thương”, đó là những câu chuyện khá thời sự của cuộc sống, liên quan đến sức khoẻ của gia đình hiện đại, được các tác giả đưa vào chương trình khá hài hước, với diễn xuất của các nghệ sỹ chuyên nghiệp. Ngoài ra, phần “Quý ông vào bếp” mang đến cảm giác thú vị, vì những nghệ sỹ rất hào hoa của màn bạc hay sân khấu ca nhạc lại xắn tay vào bếp nấu ăn. Hay “Bí mật của hạnh phúc” là câu chuyện về những góc khuất trong cuộc sống của những phụ nữ đẹp. Và mục “Alo bác sĩ” lại là một mối duyên khác với tôi…

Là chị tìm được một ý trung nhân chăng?

Không phải vậy. Khi thực hiện chương trình, cả ê kíp quyết định xây dựng hình ảnh một vị bác sĩ hào hoa và rất quyến rũ, để trả lời mọi câu hỏi về thói quen sinh hoạt cũng như chăm sóc sức khoẻ của các khán giả. Vậy là chúng tôi đi tìm kiếm tất cả các bệnh viện, phòng khám trong địa bàn TPHCM, thậm chí còn nhờ người tìm trong các bệnh viện lớn tại Hà Nội. Được giới thiệu rất nhiều, nhưng các bác sĩ người thì bận, người thì ngại lên tivi, cuối cùng thì chúng tôi tìm được một bác sĩ khá đặc biệt. Khi đến gặp thì mới phát hiện ra, đó là người bạn cũ của tôi, khi xưa anh ấy học diễn viên cùng lúc với Đại học Dược và Đại học Ngoại thương, đó là bác sĩ Trần Vĩnh Long. Long từng tham gia khá nhiều phim trước khi dừng lại để chuyên tâm với ngành y, như đóng chung với Hồng Ánh trong “Người đẹp Tây Đô” chẳng hạn. Trong cái khó cũng có nhiều cái may là vậy…

Các chương trình về giáo dục sức khoẻ thường khá khô khan, chị có nghĩ vậy không?

Chị làm quản lý tại sân khấu 5B, lại tham gia làm MC, đóng phim, chị có thấy quá sức với một phụ nữ mảnh mai?

Trông tôi mảnh mai thôi, chứ rất dẻo dai đó. Tôi làm việc không quan tâm đến chuyện nó khó khăn hay lợi lộc thế nào, mà quan trọng là thấy vui và nó tạo cho mình cảm hứng. Công việc ở nhà hát khá bận, nhưng khi mình đi đóng phim thì mình lại có niềm vui phim trường. Còn khi làm MC nó lại cho mình sự hưng phấn của người chia sẻ những thông tin mới. Để nói chuyện được với các bác sỹ và các chuyên gia về sắc đẹp, tôi phải học và đọc rất nhiều. Cũng may, nhờ các chuyên gia giúp, nên mình không lúng túng.

Chị nói quá nhiều về công việc, mà chẳng bao giờ thấy nói chuyện tình yêu?

Nếu tôi nói tôi đang yêu bạn có tin không? Và tôi nói tôi đang cô đơn, bạn lại càng không tin nữa. Tôi chỉ muốn nói, tôi đang yêu và có nhiều tình yêu trong cuộc sống này.

Người phụ nữ dù vui bạn bè đến mấy cuối cùng đêm về vẫn phải đối diện với nỗi cô đơn. Chị có là ngoại lệ?

Tôi cũng có lúc như vậy. Nhưng về cơ bản cuộc sống của tôi nhiều niềm vui. Bạn thử nghĩ đi, mỗi ngày bạn ở nhà được mấy tiếng và đối diện với chính mình được bao lâu? Tôi có những lúc tự ngồi nghĩ về cuộc sống của mình, xem có hối tiếc nhiều không. Nhưng tôi tự thấy mình hài lòng vì đã sống nhiệt thành và tử tế. Còn nếu như ông trời bắt mình cô đơn, thì âu là phần số, đâu cãi mệnh trời được.

Chị có ý định làm đám cưới không?

Chị có ý định làm đám cưới không?

Tôi luôn ước mơ đến ngày đó. Nhưng tôi cũng không vì thế mà sẽ cưới vội vàng một người không xứng đáng. Tôi không còn quá trẻ để có thể phạm lỗi rồi sửa sai. Tôi cần sự chắc chắn.

Chị có thể chia sẻ một vai diễn mới của mình?

Đó là vai Nga điên, dựa theo hình ảnh của một nữ giang hồ đất Cảng trong phim “Bên kia sông”. Tôi vừa quay xong những phân đoạn cuối cùng. Phim của đạo diễn Phạm Ngọc Châu, hãng TFS. Chưa có vai diễn nào mà tôi bị khổ ải và phải… say sưa nhiều như thế. Đạo diễn luôn bắt diễn là phải uống bia và rượu thật. Nói chung, có vai diễn lạ thì vui, nhưng mà mỗi phim xong lại phải dưỡng thân một thời gian mới mong lại sức.

Một ngày mới của chị sẽ bắt đầu thế nào?

Một ngày mới của chị sẽ bắt đầu thế nào?

Tôi dậy rất sớm, chuẩn bị ăn sáng rồi đưa con gái nuôi đi học. Sau đó tôi thường ngồi đâu đó một chút buổi sáng, đọc báo, đọc kịch bản và những cuốn sách. Rồi lên nhà hát, tham gia các công việc của hội sân khấu, của đài truyền hình, tập vai diễn. Rồi tối cuối tuần sẽ đóng kịch. Còn lại thì quay phim, đi làm MC cho “Nhịp sống gia đình”. Tôi cố gắng để bắt đầu một ngày thật hứng khởi, và tối về ngủ ngon. Tôi nghĩ vậy là sống khoẻ.

Xin cảm ơn chị rất nhiều!

Bình Yên