1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Y án tử hình kẻ truy sát nữ luật sư tương lai

(Dân trí) - Sau nhiều lần níu kéo tình cảm nhưng bất thành, Khuyến đã cầm dao chém chết người yêu và phải ra tòa lãnh án tử.

Ngày 21/11, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo của bị cáo, tuyên y án sơ thẩm tử hình với Đặng Văn Khuyến (SN 1986, quê Thừa Thiên – Huế) về tội “Giết người”.

Theo nội dung vụ án, Khuyến và chị Lê Thị Hằng (SN 1989, quê Quảng Ngãi) nảy sinh tình cảm từ năm 2007. Cuối năm 2009, do hai người thường xảy ra mâu thuẫn nên chị Hằng đòi chia tay nhưng Khuyến không chịu mà còn dọa sẽ giết Hằng nếu cô bỏ anh ta theo người đàn ông khác.

Bị cáo Khuyến tại tòa phúc thẩm
Bị cáo Khuyến tại tòa phúc thẩm

Sợ hãi, Hằng nhiều lần chuyển nhà trọ, cắt mọi liên lạc, lánh mặt Khuyến nhưng hắn vẫn tìm ra và thường xuyên chặn đường đánh đập, ép Hằng phải nối lại tình cảm với Hằng. Thậm chí Khuyến đã từng chi 30 triệu đồng thuê người dò la tin tức Hằng.

Trước hành động ngày càng manh động của Khuyến, Hằng đã hai lần gửi đơn tố cáo đến Công an P.22, Q.Bình Thạnh và Viện KSND quận Bình Thạnh. Chiều 13/4/2013, biết Hằng đến Công an P.22 làm việc theo giấy mời, Khuyến lấy 1 mã tấu giấu vào balo rồi chạy đến ngồi chờ ở quán nước trước cửa trụ sở công an.

Đến 16h30 cùng ngày, Hằng đi bộ ra về, Khuyến chạy xe máy bám theo. Vừa thấy bóng dáng gã người yêu cũ, Hằng hoảng sợ bỏ chạy vào quán cơm trên đường Ngô Tất Tố (Q.Bình Thạnh) lẩn trốn và cầu cứu mọi người. Tuy nhiên, Khuyến đã lao đến sát hại Hằng.

Tối hôm đó, Khuyến thuê nhà nghỉ và đăng 2 dòng trạng thái lên facebook cá nhân với nội dung đã trả thù xong và sẵn sàng chịu tội. Sáng hôm sau, hung thủ ra công an P.22 đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công Quang