TPHCM:
Tử hình kẻ giết nữ luật sư tương lai rồi "thú tội" trên facebook
(Dân trí) - Đến phút cuối cùng trước khi tòa tuyên án, kẻ giết nữ luật sư tương lai vẫn không hối lỗi về hành động tàn nhẫn mà mình đã gây ra. Kẻ thủ ác chỉ lí nhí gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân và cha mẹ ruột của mình.
Hơn 1 năm từ ngày vụ án mạng kinh hoàng xảy ra, sáng 26/8, hàng trăm người dân P.22, Q.Bình Thạnh đã tập trung về nơi nơi diễn ra phiên tòa lưu động để xem “dung nhan” hung thủ. Họ muốn biết Khuyến là con người như thế nào mà lại ra tay tàn độc như thế. Nhiều người đã lặng đi khi nhìn thấy di ảnh của cô gái Thúy Hằng được người thân ôm ngồi lặng lẽ ngay hàng ghế đầu của phiên xử.
Tại tòa, Khuyến lạnh lùng khai nhận về quãng thời gian dài yêu nhau và ngày cầm nhát dao lạnh lùng tước đoạt mạng sống của Hằng. Khuyến cho rằng, vì Hằng có nhân tình mới, ra trường có tiền nên phụ bạc người xưa, rẽ bến đò ngang.
Ghen tuông, không lối thoát khi cô gái đoạt tuyệt tình cảm nên Khuyến mới… làm liều. Ngày xảy ra án mạng, Khuyến không cố tình sát hại nạn nhân. Con dao Khuyến thủ sẵn trong người không phải để tước đoạt mạng sống của Hằng mà chỉ là phòng thân. Khuyến cũng phủ nhận việc mình từng bỏ ra 30 triệu đồng để thuê người dò tìm tung tích của Hằng.
“Người phụ nữ có quyền yêu một ai đó. Đàn ông không có quyền ngăn cản. Giữa bị cáo và bị hại không ràng buộc về pháp lý. Khi không còn yêu nhau thì người ta có quyền yêu người khác. Bị cáo thấy có đúng không?”, Chủ tọa hỏi. “Dạ. Có”, Khuyến cúi đầu lí nhí.
“Bị cáo mua con dao để phòng thân, sợ giang hồ chém chứ không có chủ ý giết Hằng”, Khuyến khai tiếp. Chủ tọa vặn: “Vậy bị cáo có gì làm chứng không?”. Khuyến không trả lời được.
Vị đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa cũng phê phán Khuyến: “Cho tiền người yêu rồi đòi lại. Thanh niên, đàn ông như thế thì đâu có được”.
Trả lời với luật sư bị hại, Khuyến cho rằng, trước khi gây án 2 tiếng, Khuyến có uống 5-6 chai bia. “Bị cáo có thấy hành vi của mình là hẹp hòi, ích kỷ?”, luật sư hỏi. Khuyến lạnh lùng: “Không”.
“Trước ngày gây án, bị cáo chia sẻ trên facebook rằng, trò chơi càng ngày càng hấp dẫn. Hôm sau gây án, bị cáo tiếp tục nhắn tin cho em của bị hại và viết trên facebook. Trò chơi ở đây là gì”, luật sư hỏi. “Đấy là trò chơi bình thường trên mạng”, Khuyến lạnh lùng đáp.
Đại diện hợp pháp của bị hại một mặt đề nghị xử lý nghiêm hành vi của Khuyến, đồng thời ông cũng bày tỏ sự buồn bã, không hài lòng với công an P.22 quận Bình Thạnh khi con gái ông đã 2 lần gửi đơn cầu cứu nhưng cơ quan công an không can thiệp để cháu bị tước đi tính mạng.
Công Quang