1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Y án 10 năm tù cho kẻ đổ thuốc trừ sâu vào miệng bạn gái

(Dân trí) - Sau nhiều lần cãi vã, bị người yêu đòi chia tay, Dễ tức giận mua thuốc sâu rồi ép người yêu uống.

Ngày 24/11 TAND tối cáo tại TPHCM mở phiên toà xét xử phúc thẩm và bác đơn kháng cáo đối với Lê Văn Dễ (SN 1989, quê Vĩnh Long), tuyên phạt y án sơ thẩm 8 năm tù về tội “Giết người” và 2 năm tù về tội “Giao cấu với trẻ em”, tổng hình phạt là 10 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, Lê Văn Dễ làm quen với L.T.Y.X, khi cô gái này còn là nữ sinh lớp 9. Sau nhiều cuộc hẹn, cả hai làm chuyện người lớn dẫn đến X. có thai phải đi phá bỏ. Cuộc tình ngọt ngào ngày càng nhiều mâu thuẫn, cả hai thường xuyên cãi vã rồi đánh nhau.

Kẻ cuồng yêu liều lĩnh trước vành móng ngựa
Kẻ cuồng yêu liều lĩnh trước vành móng ngựa

Đến năm 2013, X. đỗ vào trường Đại học Cửu Long và thuê trọ ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Từ đây X. cắt đứt liên lạc nhằm chấm dứt tình cảm với Dễ.

Không chấp nhận, Dễ thường xuyên tìm đến phòng trọ của X. mong nối lại tình xưa nhưng X. không chấp nhận. Khoảng 15 giờ ngày 15/4/2014, Dễ mua thuốc trừ sâu rồi mang đến phòng trọ của X. Khi giáp mặt nhau, cả hai tiếp tục cự cãi. X. mở ba lô của Dễ thì thấy chai thuốc nên vứt ra ngoài.

Dễ chạy ra nhặt chai thuốc rồi xông vào phòng kẹp cổ X., đổ thuốc vào miệng X. Hoảng sợ, X. chống cự quyết liệt đồng thời kêu cứu bạn bè vào can ngăn và bắt giữa Dễ giao cho cơ quan công an.

Quế Sơn