1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xuân về Hà Nội, gặp 2 chiến sĩ CSGT bắt cướp trên phố

(Dân trí) - Nghe tiếng người phụ nữ hô cướp, xác định nhanh đối tượng đi xe mô tô, Thượng sĩ Cao Văn Tuấn băng ra đường tung cú đá thẳng về phía tên cướp nhưng đối tượng vù ga biến mất. Đại úy Phong đuổi theo áp sát…

Tên cướp táo tợn trên đường phố

Một buổi trưa những ngày áp Tết giáp Ngọ, những người tham gia giao thông tại khu vực ngã tư Quán Sứ - Hai Bài Trưưang (Hoàn Kiếm, Hà Nội), bỗng giật mình nghe tiếng người phụ nữ hô thất thanh, cướp….cướp…! Những người tham gia giao thông còn chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra quanh mình, thì từ một góc ngã tư, Thượng sĩ Cao Văn Tuấn (CSGT đội 1, CA TP Hà Nội), nhanh chóng băng ra đường tung cú đá thẳng về tên cướp nhưng hắn đã vù ga biến mất.

Xuân về Hà Nội, gặp 2 chiến sĩ CSGT bắt cướp trên phố

Gặp 2 chiến sĩ CSGT được Bộ trưởng Bộ CA Trần Đại Quang và GĐ CA TP Hà Nội - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung tặng giấy khen.

Thấy vậy, ở bên này ngã tư, Đại úy Trần Phong cùng tổ công tác với Thượng sĩ Cao Văn Tuấn cũng băng ra đường chạy bộ đuổi theo tên cướp được một đoạn đường và trưng dụng luôn chiếc mô tô của người dân phóng theo, chừng vài trăm mét thì bắt kịp đối tượng.

Đến số nhà 78, phố Thợ Nhuộm, Đại úy Phong tìm cách ép tên cướp vào vỉa hè, thấy người dân 2 bên đường lao ra hỗ trợ công an bắt cướp, tên cướp biết không thể chạy thoát đã ngoan ngoãn tra tay vào còng số 8 và bị dẫn giải về trụ sở CA phường Trần Hưng Đạo để làm rõ.

Tại cơ quan công an tên cướp được làm rõ là Lê Trường Sơn (SN 1975, ở phố Hàng Đậu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sơn đã có 3 tiền án, tiền sự.

Nạn nhân của vụ cướp này là chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (Phú Xuyên, Hà Nội), khi đang đi làm về đến ngã tư ngã tư Quán Sứ - Hai Bài Trưng (Hà Nội) thì bất ngờ bị Sơn điều khiển xe Honda Click màu đen đi phía sau thò tay vào túi áo giật chiếc iPhone 4s rồi phóng xe bỏ chạy.

Chiếc xe mô máy đối tượng sử dụng làm phương tiện đi gây án.

Chiếc xe mô máy đối tượng sử dụng làm phương tiện đi gây án.

Bộ trưởng, Giám đốc ngợi khen, tiếp tục lập chiến công
 
Sau khi lập chiến công này, Đại úy Trần Phong và Thượng sĩ Cao Văn Tuấn (Đội CSGT số 1, Phòng CSGT CA TP Hà Nội), đã được Bộ trưởng Bộ CA Trần Đại Quang gửi thư khen ngợi vì đã có hành động dũng cảm bắt cướp, lập chiến công xuất sắc. Đại úy Trần Phong và Thượng sĩ Cao Văn Tuấn cũng được chọn làm tấm gương tiêu biểu để Bộ trưởng tuyên dương tại buổi họp sơ kết một tháng ra quân trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn dịp tết Nguyên đán.

Ngoài ra, Giám đốc CA TP Hà Nội - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng tặng giấy khen, khen thưởng thành tích lập chiến công của Đại úy Trần Phong và Thượng sĩ Cao Văn Tuấn.

Sau hơn 1 tuần được Bộ trưởng và Giám đốc khen ngợi, ngày 22/1, Đại úy Trần Phong cùng Thượng úy Nguyễn Anh Tú và Trung úy Trần Ngọc Long (đội CSGT số 1, Phòng CSGT CA TP Hà Nội) lại tiếp tục lập chiến công khi đang làm nhiệm vụ phân luồng hướng dẫn giao thông tại nút giao thông Hai Bà Trưng- Lê Duẩn- Nguyễn Khuyến đã phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy Honda SH trên đường Hai Bà Trưng vi phạm luật giao thông và bị Đại úy Trần Phong ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì thanh niên này quay đầu xe bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ để lập biên bản.

Đại úy Trần Phong, (đứng giữa) cùng những đồng đội tiếp tục lập chiến công.

Đại úy Trần Phong, (đứng giữa) cùng những đồng đội tiếp tục lập chiến công.

Trong lúc đang lập biên bản đối tượng này liên giật luôn chứng minh thư nhân dân và đăng kí xe mô tô trên tay lực lượng CSGT để bỏ chạy. Chạy được khoảng 150m thì đối tượng bị các chiến sĩ CSGT đuổi bắt kịp. Thấy vậy, đối tượng liền quay đầu tấn công các chiến sĩ CSGT nhưng ngay lập tức đối tượng đã bị quật ngã bằng những thế võ điêu luyện.

Sau đó, đối tượng cùng chiếc xe đã được đưa về cơ quan CA và làm rõ chiếc xe trên đang là tang vật vụ trộm xảy ra trước đó, chủ xe là anh Nguyễn Đình Giang, trú tại phố Nguyễn Thái Sơn, (phường 4, quận Gò Vấp, TPHCM).

Đối tượng Nguyễn Sinh Quân và chiếc xe tang vật đã được bàn giao cho cơ quan CA tiếp tục làm rõ.

Ngại lên báo chí

Gặp tôi tại đơn vị (Đội CSGT số 1), Đại úy Trần Phong và Thượng sĩ Cao Văn Tuấn đều tỏ ra ngại ngùng và không muốn được lên báo. Tuấn khiêm tốn nói, “mình mới về công tác tại Đội 1, tuổi còn trẻ cần phải cố gắng nhiều hơn”.

Sau lần gặp ấy, vào một buổi sáng ngày áp tết, khi phố phường Hà Nội đang “thay áo” mới để đón năm giáp Ngọ, mọi người ai cũng bận rộn, hối hả chuẩn bị tết nhất, tôi và Đại úy Phong hẹn nhau tại quán cà phê trên đường Trần Huy Liệu (Giảng Võ, Hà Nội).

2 đối tượng lưu manh không thoát khỏi bàn tay của CSGT CA TP Hà Nội.
2 đối tượng lưu manh không thoát khỏi bàn tay của CSGT CA TP Hà Nội.

2 đối tượng lưu manh không thoát khỏi bàn tay của CSGT CA TP Hà Nội.
 
Phong kể, mình sinh ra ở mảnh đất Nam Định, gia đình có truyền thống trong ngành lực lượng CAND. Từ ngày học PTTH hễ thấy bọn lưu manh, trộm cắp là muốn “tẩn” cho chúng nó một trận và mang nộp cho các chú công an.

Ông cụ thân sinh ra Phong cũng vậy, đến giờ khi nghỉ hưu rồi nhưng có lần thấy bọn trộm cắp ông cũng đuổi theo, khiến mẹ Phong lo lắng. Bà bảo; “ông già rồi, đuổi theo nhỡ nó quay lại đánh cho thì khổ…!”; “Còn có sức khỏe, còn thấy trộm, cướp tôi còn chiến đấu!”, bố Phong đáp lời.

Phong tâm sự, đầu năm nay anh “được” chuyển công tác sang đơn vị mới, không biết ở vị trí được giao mọi chuyện sẽ thế nào nhưng dù ở đâu anh cũng sẵn sàng và luôn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ để xứng đáng với truyền thông gia đình, xứng đáng truyền thống cách mạng của quê hương Nam Định.

Tuấn Hợp