1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Xót xa nghe tâm sự của thiếu nữ bị người tình tạt axit

(Dân trí) - Chỉ vì lời “thề non hẹn biển” nên Huôi phải từ chối tình cảm với người con trai đang đeo đuổi mình. Nhưng trước ngày rời Sài Gòn về quê lấy chồng, Huôi bị kẻ cuồng yêu “tặng” cho mình nguyên ca axit.

Chị Hồng Kim Huôi (25 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) đeo khẩu trang, mặc áo khoác cố giấu những vết sẹo lồi lõm chằng chịt khắp cơ thể bước vào sân TAND TPHCM. Chị cúi đầu, tránh ánh mắt hiếu kì của mọi người.

Phiên tòa mở, chị rùng mình khi thấy bị cáo Nguyễn Văn Dũng (32 tuổi,ngụ tỉnh Bến Tre) ra trước vành móng ngựa. Dũng chính là kẻ “yêu đơn phương” và gây ra nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn của chị.

Sau một hồi động viên, chị Huôi lau vội dòng nước mắt chia sẻ: “Gần 2 năm qua, có khi tôi cứ nghĩ mình không thể sống nổi. Tuy nhiên, nhìn thấy nước mắt của cha mẹ, chị em trong gia đình là tôi tự hứa phải cố gắng sống, để không phụ lòng người thân”.

Chị Huôi đau đớn với những vết sẹo chằng chịt
khắp người

Chị Huôi đau đớn với những vết sẹo chằng chịt khắp người

Theo lời chị Huôi, tốt nghiệp phổ thông, chị chuyển lên học tại một trường đại học ngoại ngữ ở TPHCM. Năm 2009, chị biết Dũng thông qua gia đình chú ruột. Dũng xin số điện thoại, Huôi chỉ nghĩ là người quen của chú nên cho. Thỉnh thoảng, Dũng nhắn tin trò chuyện với chị. Nhưng trong lúc này, Huôi đã có tình cảm, “thề non hẹn biển” với một thanh niên khác.

Có lần, Dũng nhắn tin: “Sau này anh sẽ cưới em làm vợ”. Huôi chặn ngay: “Tôi có người yêu rồi. Anh đừng nói như thế”. Dũng trả lời: “Ờ! Anh chỉ trêu em thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều quá”. Huôi cũng cho rằng, đó chỉ là lời trêu đùa của Dũng.

Thế rồi, sau đó không lâu, Dũng liên tục nhắn tin, đe dọa, buộc Huôi phải có tình cảm với mình. Huôi từ chối. Dũng quay sang nhắn tin với em gái của chị và bảo: “Nếu Huôi không yêu anh, có ngày em lượm xác của chị em đấy nhé”. Vẫn chưa hết, Dũng liên tục “khủng bố” với nội dung, nếu không yêu thì sẽ tạt mực, tạt sơn vào người…

Dù bất kể Dũng làm gì, tình cảm của chị Huôi vẫn không thay đổi. Tức giận, hắn mang mực, rồi sơn đến tạt vào người chị. Hoảng sợ, ngày 16/5/2013, cô gái tội nghiệp này làm đơn gửi đến Phòng cảnh sát điều tra tội phạm công an TPHCM tố cáo hành vi đe dọa của Dũng. Huôi thay chỗ ở, chuyển chỗ làm và đổi cả số điện thoại. Thế nhưng, Dũng vẫn tìm ra và tiếp tục đe dọa.

Một lần nữa, Huôi lại tìm đến trình báo công an. Tuy nhiên, mỗi khi cơ quan chức năng mời lên làm việc, Dũng lại bỏ trốn và im bặt một thời gian. Sau đó không lâu, hắn lại “tái xuất” và tiếp tục hù dọa.

Đầu tháng 7/2013, Dũng nhắn tin buộc chị Huôi phải yêu mình nếu không sẽ tạt axit. Huôi bảo: “Nếu anh làm thế, pháp luật sẽ trừng trị”. Dũng trả lời: “Tạt axit, suốt đời sẽ không ai cưới em nữa. Còn anh chỉ ở tù vài năm rồi ra thôi”.

Hoảng sợ trước lời nói của Dũng, chị Huôi lại chuyển chỗ trọ. Trước đây, chị đi làm bằng xe máy nhưng giờ sợ nên đi bằng taxi. Có lần, chị nhìn thấy Dũng bám theo đến công ty. Chị gọi điện báo công an. Nhưng, khi công an đến, hắn lại lủi mất. Vì thế, trong khoảng thời gian dài, chị cứ sống trong thấp thỏm lo âu.

Trưa 3/11/2013, Huôi sang tạm biệt hàng xóm để về quê tổ chức đám hỏi sau đó hai ngày. Bất ngờ, Dũng đi xe máy, đứng trước cửa, cầm ca axit tạt vào người chị. “Lúc đó, tôi ngồi sụp xuống. Thấy nóng, tôi chạy vào nhà vệ sinh xả nước. Tôi được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Khi tỉnh dậy, tôi thấy đau khắp người. Tôi không ngờ, cả thân thể đều bị axit ăn mòn. Hơn nửa năm đầu, cổ và vai dính chặt nhau, không thể ngẩng lên được”, chị kể.

Dũng tạt axit khiến 7 người bị thương nặng

Dũng tạt axit khiến 7 người bị thương nặng

Vì quá sốc và đau đớn, chị Huôi từng nghĩ đến cái chết. Nhưng, khi nhìn thấy những giọt nước mắt của người thân, chị sợ, khi mình chết, họ sẽ thêm một lần khổ sở. Do đó, chị lấy hết dũng cảm để vượt lên. Chị chấp nhận ôm nỗi đau vào lòng để người thân vui vẻ.

Bác sĩ cho biết, phẫu thuật 30 lần thì khuôn mặt mới trông bình thường trở lại. Hơn 1,5 năm, Huôi đã trải qua hơn 10 đợt phẫu thuật, lấy da thịt từ chỗ này đắp chỗ kia, chịu biết bao đau đớn. Thế nhưng, hiện tại, khuôn mặt chị vẫn lồi lõm, miệng chỉ mở được rất nhỏ. Đặc biệt, trên khắp cơ thể, ở đâu cũng chằng chịt vết sẹo…

Từ khi vụ án xảy ra đến nay, Huôi chỉ bước ra khỏi nhà khi đến bệnh viện. Đến ngồi trước cửa, chị cũng không dám. Người thân sợ chị sốc cũng cất hết tất cả gương trong nhà. “Chẳng thà Dũng dùng dao đâm tôi chết, tôi còn vui hơn hiện tại. Dũng không giết tôi nhưng đã giết cả cuộc đời tôi”, Huôi nói trong tiếng nấc.

Trong cuộc trò chuyện, chúng tôi đề cập đến người chồng sắp cưới. Chị Huôi đưa ánh mắt nhìn xa xăm: “Tôi bị như thế này, anh ấy có người yêu mới cũng đành chấp nhận. Và có lẽ, suốt cuộc đời này, tôi khó tìm được hạnh phúc”.

 Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 31/3, Dũng khai, do quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Huôi nên thường xuyên liên lạc. Năm 2011, Dũng tỏ tình nhưng bị từ chối. Sau đó, Dũng theo dõi, nhắn tin chửi, hăm dọa.

Tháng 8/2013, Dũng đến chợ Kim Biên mua 40.000 đồng axit giấu trong phòng trọ. Ngày 3/11/2013, biết “người tình trong mộng” sắp về quê lấy chồng, Dũng về nhà, lấy axit đến tạt khiến chị Huôi tổn thương 44% và sáu người khác thương tật từ 1% đến 50%.

TAND TPHCM tuyên phạt Dũng 16 năm tù về tội giết người, 10 năm về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt 26 năm tù giam. Ngoài ra, tòa buộc bị cáo bồi thường tổng cộng gần 1,5 tỷ đồng cho các bị hại.

Công Quang