1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Vui mừng nhận lại chiếc xe bị mất hơn 4 năm

(Dân trí) - Kiểm tra chiếc xe máy của 2 thanh niên vi phạm giao thông, tổ công tác Y7/141 phát hiện chiếc xe trên là tang vật một vụ trộm cắp cách đây hơn 4 năm. Sau khi xác định được chủ nhân chiếc xe, tổ công tác đã làm thủ tục trao trả cho khổ chủ.

Vụ việc được tổ công tác Y7/141 phát hiện khoảng 19h30 ngày 13/6 tại ngã tư Trương Định - Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Cô Hạnh vui mừng nhận lại tài sản bị mất hơn 4 năm trước.

Cô Hạnh vui mừng nhận lại tài sản bị mất hơn 4 năm trước.

Thời điểm trên, phát hiện hai thanh niên đi trên chiếc xe máy Honda Wave màu đen BKS 29H2-7743 vi phạm giao thông, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện chiếc xe máy của hai người này có số khung, số máy không trùng khớp với biển kiểm soát đang gắn trên xe.

Tại trụ sở công an, hai thanh niên điều khiển chiếc xe trên được làm rõ là Dương Quang Luân (SN 1989, trú xã Lương Sơn, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và Đỗ Danh Thái (SN 1992, trú tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Tiến hành xác minh nguồn gốc của chiếc xe, lực lượng chức năng xác định, chiếc xe có chủ sở hữu là chị Cao Ngọc Bích (trú tại phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tổ công tác đã liên hệ với chủ nhân chiếc xe và mời lên cơ quan công an để làm thủ tục nhận tài sản.

Tại công an phường Tân Mai, cô Đinh Thị Kim Hạnh (mẹ chị Bích) cho biết chiếc xe của chị đã bị mất cắp cách đây 4 năm. Nhận lại tài sản bị mất cách đây hơn 4 năm, cô Hạnh xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành tới tổ công tác Y7 và lực lượng liên ngành 141 Hà Nội vì giúp cô tìm lại tài sản bị mất.

Tiến Nguyên