TPHCM:

Vừa bóp “của quý” vừa... móc túi

(Dân trí) - Đang đi xe ôm, phát hiện 2 vị khách người Nhật Bản dạo bộ trên vỉa hè, Hoàng xuống xe tiếp cận mục tiêu. Với chiêu độc, Hoàng một tay bóp “của quý” của vị khách, một tay nhẹ nhàng “thỉnh” điện thoại cùng bóp tiền trong túi quần rồi bỏ chạy.

Ngày 3/1, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Mai Phước Hoàng (còn có tên gọi khác là Hoàng bê đê, 44 tuổi, ngụ TPHCM) 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, đêm 8/8/2013, Hoàng đón xe ôm đến trước số 71 đường Trần Hưng Đạo (thuộc P. Cầu Kho, quận 1) thì thấy anh Kenta Aiba và Fugakawa (quốc tịch Nhật Bản) đang đi bộ trên vỉa hè. Nảy sinh ý định trộm cắp, Hoàng nói người xe ôm chạy tới giao lộ Nguyễn Thái Học – Trần Hưng Đạo chờ mình.

Mai Phước Hoàng mặc áo đen, nấp sau lưng

Mai Phước Hoàng mặc áo đen, nấp sau lưng

Hoàng đi bộ phía sau và dùng tay trái bóp vào “bộ hạ” anh Kenta, còn tay phải thọc vào túi quần vị khách người Nhật Bản lấy đi chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy S3 và một cái ví rồi bỏ chạy tới chỗ người lái xe ôm đang đợi.

Phát hiện, anh Kenta cùng người bạn đuổi theo bắt giữ Hoàng cùng tang vật giao cho công an lập biên bản phạm tội quả tang.

Trước đó, Hoàng cũng nhiều lần vào tù ra tội với 4 tiền án. Cụ thể, từ năm 1994 đến năm 2009, Hoàng bị TAND TPHCM tuyên phạt tổng cộng 15 năm tù về các tội “Trộm cắp tài sản của công dân”, “Trộm cắp tài sản của người nước ngoài”, “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Công Quang – Quốc Anh