1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ “quan tài diễu phố”: Rớt nước mắt những đứa trẻ bên ngoài phòng xử

(Dân trí) - “Đáng thương nhất có lẽ là cháu Hà Vi, chưa một lần được nhìn thấy mặt cha.” - một người thân trong gia đình nạn nhân nghẹn ngào kể lại.

Trong những ngày diễn ra phiên tòa xét xử vụ “quan tài diễu phố” (13/7 và 14/7), người thân trong gia đình của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh đều có mặt tại tòa từ rất sớm. Phòng xử án luôn chật kín và thu hút những người quan tâm đến vụ án chấn động dư luận này. Do không còn chỗ ngồi nên nhiều người phải ra khuôn viên của tòa án để theo dõi diễn biến phiên xét xử qua hệ thống loa.

Bà Nguyễn Thị Hải (mẹ của nạn nhân Tuấn Anh) cùng chị Nguyễn Thị Minh Thương (vợ nạn nhân) tỏ ra rất mệt mỏi và buồn bã, ôm hai đứa con nhỏ rơm rớm nước mắt.

Hai cháu bé 
Hai bé Nguyễn Hàn Thái Tú và Nguyễn Hàn Hà Vi tại phiên tòa xét xử hung thủ sát hại cha mình.

Được biết, nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh và chị Minh Thương đã có hai người con là cháu Nguyễn Hàn Thái Tú (4 tuổi) và Nguyễn Hàn Hà Vi (2 tuổi). Từ ngày anh Tuấn Anh bị các đối tượng truy sát dẫn đến cái chết, chị Minh Thương bất đắc dĩ trở thành trụ cột trong gia đình, vừa đảm nhiệm trọng trách người mẹ, người cha và lao động chính trong gia đình khi phải một mình nuôi con nhỏ và mẹ chồng, kinh tế gia đình giảm sút.

Có mặt tại phiên tòa xét xử những hung thủ giết hại bố mình, bé Nguyễn Hàn Thái Tú vẫn hồn nhiên chơi đùa cùng em. Tú luôn ngồi cạnh bà, dựa vào lòng người mẹ trẻ góa bụa, đôi mắt tò mò, ngoảnh đi ngoảnh lại nhìn ngó cả hội trường xung quanh với vẻ ngơ ngác. Vẫn biết rằng đã hai năm nay không còn nhìn thấy mặt bố, nhưng có lẽ do còn ít tuổi nên Tú chưa thể cảm nhận hết được nỗi đau khi mất đi người cha, đáng lẽ sẽ dành tình cảm thiêng liêng nhất cho Tú theo suốt cuộc đời.

Phòng xử án luôn chật kín người quan tâm và theo dõi diễn tiến quá trình xét xử.
Phòng xử án luôn chật kín người quan tâm và theo dõi diễn tiến quá trình xét xử.

Trông thấy bà nội ngất lịm tại phiên tòa, cậu bé Tú đã òa khóc lên vì sợ hãi. Lúc này, những người thân đưa Tú ra ngoài phòng xử, cầm lấy chai nước, bé Tú cầm uống rồi trở lại vẻ hồn nhiên, đáng yêu của một đứa trẻ. Trong khi đó, nhiều người có mặt tại phiên tòa chứng kiến cảnh tượng ấy không khỏi rớt nước mắt.

Bà Phí Thị Dân (mẹ vợ nạn nhân) cho biết: Từ ngày bố mất, cháu Tú luôn hỏi mẹ và bà rằng “bố con đã đi đâu, sao chẳng thấy bố về chơi với con?. Những lúc như thế, tôi không biết trả lời ra sao nữa, đau đớn và xót xa quá!."

Gia đình bị hại tại phiên tòa xét xử các bị cáo.
Gia đình bị hại tại phiên tòa xét xử các bị cáo.

“Đáng thương nhất có lẽ là cháu Hà Vi, từ ngày chào đời, cháu vẫn chưa được một lần nhìn thấy mặt bố và gọi một tiếng thiêng liêng "bố". Còn mẹ các cháu hiện đang làm công nhân trong Khu công nghiệp Khai Quang, lương tháng chẳng được là bao, một mình nuôi con và mẹ chồng già ốm nên hoàn cảnh gia đình hiện đang rất khó khăn.”

Được biết, cháu bé Hà Vi hiện đang sống cùng với bà nội và mẹ, còn cháu Nguyễn Hàn Thái Tú ở với bà ngoại.

Mặc dù vụ án đã đi qua hai năm, nhưng nỗi đau và sự bàng hoàng vẫn chưa thể quên được trong gia đình bất hạnh này. Trong những ngày diễn ra phiên tòa, những giọt nước mắt vẫn luôn trực trào trên khuôn mặt của họ, ôm di ảnh của nạn nhân trong nỗi đau và mong chờ sự phán xét công bằng, các đối tượng gây án sẽ bị trừng trị thích đáng.

Sự hồn nhiên của cháu bé Nguyễn Hàn Thái Tú tại phiên tòa khiến cho nhiều người rưng rưng nước mắt.
Sự hồn nhiên của cháu bé Nguyễn Hàn Thái Tú tại phiên tòa khiến cho nhiều người rưng rưng nước mắt.

Theo chị Nguyễn Thị Minh Thương, phiên toà sơ thẩm lần thứ nhất đã tuyên các bị cáo phải bồi thường hơn 200 triệu đồng nhưng gia đình mới chỉ nhận được 100 triệu. Đến nay, nhiều gia đình bị cáo vẫn chưa đến thăm hỏi và thắp nén nhang cho chồng quá cố của mình.

Chị Thương cũng cho biết, gia đình cũng không hy vọng sẽ nhận được đủ tiền bồi thường như tòa đã phán quyết trước đó, chỉ mong HĐXX xem xét đúng người đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và làm rõ nguyên nhân cái chết của chồng mình.

Hiện chị Thương đang làm quản đốc trong một công ty chuyên về điện tử và được lãnh đạo công ty tạo điều kiện chăm sóc 2 con nhỏ sau biến cố của gia đình.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến 3 ngày, ngày 15/7 tới, HĐXX sẽ tuyên đọc bản án dành cho các bị cáo liên quan đến vụ án này.

Như Dân trí  đã thông tin, tối ngày 14/3/2013, nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, trú tại Phố Cả, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đi uống rượu, hát karaoke cùng đồng nghiệp. Đến khoảng 23h cùng ngày, anh Tuấn Anh và em họ là Nguyễn Văn Hiệp cùng nhau vào ăn đêm ở Quán Tiên (phường Hội Hợp). Tại đây, 2 người gặp nhóm 6 người Nguyễn Văn Tình, Phùng Mạnh Tuấn, Phùng Quốc Tú, Nguyễn Văn Định, Nguyễn Văn Bình, Đặng Quốc Tú đang ngồi ăn. Chỉ vì 1 câu nói của anh Tuấn Anh, cả nhóm đã ùa theo truy sát anh này ra mương nước gần đó, dẫn đến việc người thanh niên này tử vong dưới mương nước.

Ngày 17/3, thi thể của nạn nhân được tìm thấy dưới cống mương nước ở phường Hội Hợp. Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan công an kết luận nạn nhân tử vong do bị ngạt nước.

Một trong những bị cáo tại phiên tòa.
Một trong những bị cáo tại phiên tòa.

Cho rằng sự thật của vụ án chưa được làm sáng tỏ, gia đình Tuấn Anh đã mang quan tài đi qua nhiều tuyến phố ở trung tâm thành phố Vĩnh Yên vào chiều ngày 17/3/2013 gây rúng động dư luận.

Đầu tháng 9/2013, TAND tỉnh Vĩnh Phúc mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ “quan tài diễu phố” với các tội danh giết người, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm và tuyên phạt các mức án tử hình, chung thân; và lần lượt các mức án 20, 18 và 12 năm tù, 3 năm tù đối với các bị cáo.

Tiếp đó, ngày 6/3, TAND Tối cao đã tuyên hủy án sơ thẩm do HĐXX TAND tỉnh Vĩnh Phúc xử trước đó, đồng thời trả hồ sơ vụ án để điều tra lại nhằm làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến vụ án này.

Quốc Cường

(quoccuong@dantri.com.vn)