1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ mất trộm mặt nhẫn kim cương: Giám định mẫu nước nạn nhân uống

(Dân trí) - Chiều 10/11, công an quận Phú Nhuận, TPHCM cho biết đã gửi mẫu nước trong chai nước suối mà nạn nhân cho rằng đã uống trước khi xảy ra vụ mất trộm mặt nhẫn kim cương trị giá khoảng 2 tỉ, đến Phòng kỹ thuật hình sự (PC54), Công an TPHCM để giám định.

Liên quan đến vụ trình báo mất trộm mặt nhẫn kim cương trị giá khoảng 2 tỉ đồng của chị D.T.H.N. (38 tuổi, ngụ TP Hà Nội) ở khách sạn Vissai Saigon (số 144 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận) vào tối 8 rạng sáng 9/11, chiều 10/11, công an quận Phú Nhuận, TPHCM cho biết đang phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an TPHCM khẩn trương điều tra, truy xét.

Ngoài ra, công an quận Phú Nhuận cũng cho biết đã gửi mẫu nước suối mà nạn nhân cho rằng đã uống trước khi xảy ra vụ việc đến Phòng kỹ thuật hình sự (PC54), Công an TPHCM để giám định phục vụ công tác điều tra.

Công an có mặt để khám nghiệm hiện trường vụ mất trộm mặt nhẫn kim cương trong khách sạn 4 sao
Công an có mặt để khám nghiệm hiện trường vụ mất trộm mặt nhẫn kim cương trong khách sạn 4 sao

Theo khai báo của chị N., khoảng 23h ngày 7/11, chị N. đáp chuyến bay từ Hà Nội xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) và thuê taxi chở đến khách sạn Vissai Saigon thuê phòng số 1219 để lưu trú.

Khoảng 7h sáng 8/11, chị N. rời khách sạn để đi công việc, đến 16h30’ chiều cùng ngày thì về lại phòng của khách sạn. Lúc này chị N. có mở 1 chai nước suối miễn phí để trên bàn, ngay bên trong phòng và uống 1/3 chai. Sau khi thay quần áo, chị N. lại ra ngoài có công chuyện.

Đến hơn 23h cùng ngày, chị N. quay về khách sạn và uống thêm 1/3 chai nước suối đã mở hồi chiều, sau khi uống xong,  chị N. cảm thấy mệt và nằm xuống giường ngủ thiếp đi.

Sáng 9/11, sau khi tỉnh dậy, chị N. cảm thấy cơ thể mệt mỏi, ngón tay đeo nhẫn bị đau rát bất thường. Đưa tay lên nhìn kỹ, chị N. phát hiện xung quanh vùng đeo nhẫn bị trầy xước, còn chiếc nhẫn đã bị biến dạng phần trên. Đáng nói là viên kim cương 3 cara, trị giá khoảng 2 tỉ đồng gắn trên nhẫn đã biến mất.

“Do viên kim cương này rất to, giá trị cao nên phải là một công ty lớn chuyên về kim cương mới có thể gắn viên kim cương này vào nhẫn cho tôi. Và người lấy đi chắc chắn cũng phải là một người chuyên nghiệp hoặc có dụng cụ chuyên dùng và tác động một lực rất mạnh mới có thể lấy viên kim cương đi”, chị N. nhận định.

Công an tiếp xúc với đại diện khách sạn Vissai Saigon
Công an tiếp xúc với đại diện khách sạn Vissai Saigon

Chị N. cho rằng có thể đã bị kẻ gian đánh thuốc mê để ra tay cướp tài sản và nghi vấn chai nước suối miễn phí mà chị dùng trong khách sạn là nguồn tiếp xúc với thuốc mê.

Sau khi phát hiện vụ mất trộm, chị N. đã gọi lễ tân của khách sạn và yêu cầu báo công an. Nhận được thông tin, công an phường 8, công an quận Phú Nhuận và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã đến khám nghiệm hiện trường.

Công an đã thu giữ chai nước suối mà nạn nhân cho rằng đã uống để phục vụ công tác điều tra.

Cũng trong chiều 10/11, PV Dân trí đã liên hệ với đại diện khách sạn Vissai Saigon để có thông tin hai chiều nhưng đơn vị này từ chối tiếp xúc báo chí với nhiều lý do khác nhau.

Đình Thảo