1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vợ cầm nòng súng chĩa vào bụng thách bắn, chồng siết cò

Hoàng Lam

(Dân trí) - Vợ chồng Ốc Văn Sơn nảy sinh mâu thuẫn, cãi cọ về chuyện uống rượu. Sơn mang súng đi bắn con lợn thì vợ ngăn cản. Người vợ cầm nòng súng chĩa vào bụng mình thách chồng "giỏi thì bắn đi"...

Ngày 28/12, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án Giết người đối với Ốc Văn Sơn (36 tuổi, trú xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, Nghệ An).

Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 27/7, chị Lữ Thị N. (vợ Sơn) đi làm về thấy chồng đang ngồi uống rượu với hàng xóm nên buông lời trách móc.

Sau chầu nhậu kéo dài gần nửa buổi, Sơn đi pha mì tôm ăn và bị vợ càu nhàu. Ăn xong mỳ, Sơn đi ngủ, còn chị N. sang nhà hàng xóm uống rượu.

Vợ cầm nòng súng chĩa vào bụng thách bắn, chồng siết cò - 1

Bị cáo Ốc Văn Sơn tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Hoàng Lam).

Đến 23h cùng ngày, Sơn tỉnh dậy, gọi vợ về. Chị N. về đến nhà, thấy chồng cầm khẩu súng kíp tự chế định bắn lợn làm thịt. Chị này cầm lấy nòng súng, chĩa vào bụng mình và nói "Anh có giỏi thì bắn đi".

Bực tức việc vợ thách thức mình, Sơn siết cò. Viên đạn ghém đi thẳng vào bụng chị N. gây thủng ruột non, thủng đại tràng, thủng tử cung và bàng quang, bỏng hoại tử túi mật do hỏa khí...

Sau khi gây án, Sơn gọi người đưa vợ đi cấp cứu. Ngày hôm sau, Ốc Văn Sơn đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vợ cầm nòng súng chĩa vào bụng thách bắn, chồng siết cò (Video: H. Lam).

Chị N. bị tổn hại 92% sức khỏe. Vết thương của nạn nhân do viên đạn ghém từ khẩu súng của Sơn gây ra nếu không cấp cứu kịp thời có thể gây tử vong. Cơ quan chức năng xác định hành vi của Ốc Văn Sơn phạm vào tội Giết người.

Tại phiên tòa, Ốc Văn Sơn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho rằng do uống nhiều rượu, lại bị vợ thách thức nên không kiềm chế được hành vi, gây ra hậu quả.

Vợ cầm nòng súng chĩa vào bụng thách bắn, chồng siết cò - 2

Bị cáo Sơn nhiều lần bật khóc khi nói về vợ và 3 đứa con nhỏ (Ảnh: Hoàng Lam).

Chị Lữ Thị N. do tình trạng sức khỏe không đảm bảo nên xin xét xử vắng mặt. Khi chị N. nằm viện, Ốc Văn Sơn đã chi trả 5,4 triệu đồng tiền thuê xe và chi phí thuốc men. Nạn nhân yêu cầu chồng bồi thường thêm 15 triệu đồng chi phí điều trị, Sơn đồng ý.

Trong quá trình xét xử, Ốc Văn Sơn nhiều lần bật khóc, tỏ ra hối hận về hành vi của mình. Bị cáo gửi lời xin lỗi vợ và các con đồng thời mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc vợ, nuôi các con ăn học.

Xem xét toàn diện vụ án và các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Ốc Văn Sơn 12 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, tòa ghi nhận sự thỏa thuận của bị cáo và bị hại, buộc Ốc Văn Sơn phải đền bù cho vợ 15 triệu đồng.