1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Vị giám đốc đòi "yêu" không được thì... chém

(Dân trí) - Ngày 2/3, Công an phường Hòa Minh (Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết đang chờ giám định thương tật của một nạn nhân bị một giám đốc ghen tuông, dùng hàng nóng đánh trọng thương, xịt hơi cay khiến nạn nhân ngất xỉu.

Theo hồ sơ vụ án, đêm 24/2, tại khu vực thuộc tổ 44 (phường Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng), nhiều người dân chứng kiến Trần Ngọc Duy (SN 1982, trú xã Bầu Cạn, huyện Chư Prông, Gia Lai) - Giám đốc Công ty TNHH Bình Hiếu - cùng đồng bọn dùng hàng nóng đánh người gây náo loạn cả khu vực.
 
Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Hòa Minh đã có mặt ngăn chặn hành vi côn đồ của Duy.
 
Vị giám đốc đòi yêu không được thì... chém

Các đối tượng tham gia vụ đánh người

Được biết, sau 10 ngày xuống Đà Nẵng ký kết hợp đồng san lấp mặt bằng tại một công trình xây dựng, sáng 24/2, Duy ghé vào quán cà phê sau Bến xe Trung tâm Đà Nẵng uống nước. Tại đây, Duy gặp chị Trần Thị T.Q. (SN 1991, hộ khẩu TP Pleiku, Gia Lai), là nhân viên phục vụ cà phê.

Sau một hồi trò chuyện, biết Q. là đồng hương, Duy tìm cách làm quen, mời Q. đi uống cà phê. 20 giờ cùng ngày, Duy điều khiển ôtô mang BKS 81A-01.444 đến đón Q. đi chơi. Khi trở về nhà trọ của Q., Duy đã có hành vi sờ soạng, thiếu đứng đắn khiến Q. phản ứng.

Sau đó tại phòng trọ, Duy thấy Vương Minh Tín (SN 1991, quê ở Cẩm Nam, Hội An, Quảng Nam), bạn Q. đang đứng chờ trước cửa phòng. Duy bỏ đi với tâm trạng hậm hực và ghen tức.

Vị giám đốc đòi yêu không được thì... chém
Hung khí gây án

Sau khi Duy ra về, Q. mới phát hiện mình để quên máy tính xách tay trên xe Duy nên gọi điện nhờ anh ta mang trở lại. Khi quay xe trở lại, Duy thấy Tín đang ngồi trong phòng Q. nên càng ghen tức. Sau khi đưa laptop cho Q., Duy bỗng dưng hô hoán rằng mình mất điện thoại và nghi ngờ Q. lấy. Bức xúc, Q. phản ứng nên hai bên đã xảy ra cãi vã. Duy lên xe bỏ đi.

Tưởng mọi chuyện đến đó đã chấm dứt, không ngờ Duy quay về bãi đỗ xe, gọi thêm 3 nhân viên là Phan Quang Dương (SN 1992), Đỗ Xuân Anh (SN 1986) và Trần Ngọc Lâm (SN 1996, cùng trú ở Gia Lai) bảo mình mất điện thoại rồi mang theo một tuýp sắt và một cái rựa lên ôtô đến phòng trọ của Q. để “xử”. Trên ôtô của Duy có sẵn bình xịt hơi cay.

Đến nơi, Xuân Anh vào gõ cửa phòng, khi Q. vừa mở cửa thì Duy đã cầm bình xịt hơi cay xông vào phòng nhắm vào Q. và Tín xịt loạn xạ khiến Q. choáng váng mặt mày và ngất xỉu, còn Tín bị cả nhóm dùng hung khí đánh tới tấp khiến bị thương nặng.
 
Vị giám đốc đòi yêu không được thì... chém
Chiếc ôtô chở các đối tượng đi đánh người đang bị tạm giữ
 
Nhận được tin báo của người dân, Công an phường Hòa Minh khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường để ngăn chặn. Khi thấy lực lượng Công an xuất hiện, Duy cùng đồng bọn lên xe bỏ chạy.

Trong lúc chạy trốn, xe ôtô của Duy đã tông vào xe máy BKS 81K3-7774 của anh Nguyễn Xuân Hải (trú phường Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng) đang dựng bên lề đường. Duy tiếp tục tăng ga chạy trốn, khi bị lực lượng Công an phường bao vây các ngả đường, xe của Duy đâm vào vào cây trứng cá không thể chạy được thì cả 4 đối tượng Lâm, Dương, Anh, Duy tung cửa bỏ trốn, riêng Duy thì bị bắt ngay sau đó vì… quá say, không thể chạy được.

Sau khi chạy trốn, Lâm, Dương, Anh quay về bãi để xe của Công ty nói dối với các lái xe khác là giám đốc ra lệnh đánh xe đến điểm tập kết để mai đi làm sớm với mục đích bỏ trốn để tránh sự truy bắt của lực lượng Công an. Tưởng thật, khi đoàn xe tải chuẩn bị rời khỏi bãi đỗ thì bị lực lượng Công an phường Hòa Minh bắt giữ và đưa tất cả về đồn xử lý.

Tại trụ sở Công an phường, Duy còn say bí tỉ và tỏ ra thách thức, xưng mình là con của "ông này ông nọ" ở Gia Lai và không hợp tác với lực lượng chức năng. Qua điều tra xác minh của Công an phường Hòa Minh, Duy từng có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và bị đưa đi cải tạo từ năm 2001 đến năm 2003. Tháng 10/2011, Duy thành lập Công ty TNHH Bình Hiếu chuyên đi san lấp mặt bằng các công trình xây dựng và y mới xuống TP Đà Nẵng được 10 ngày thì gây ra vụ việc trên.

Kết quả giám định sau đó, anh Tín bị thương nặng ở chân phải, mu tàn tay phải và phía sau đầu hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Phó Trưởng Công an phường Hòa Minh, Đại úy Nguyễn Công Hà cho biết, mặc dù giữa hai bên đã thỏa thuận đền bù thiệt hại nhưng công an phường đang chờ giám định thương tật của anh Vương Minh Tín. Nếu thương tích trên 11% thì sẽ đề nghị khởi tố vụ án nhằm răn đe các đối tượng gây án.

 Công Bính