1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vết trượt dài của người thầy tha hóa, biến thái

Xuân Duy

(Dân trí) - Từ một người thầy được đồng nghiệp và học sinh quý mến, Nhựt đánh mất chính mình khi quan hệ, dâm ô với các nam sinh mà mình giảng dạy.

Từ thầy giáo tới bị cáo

Nguyễn Hoàng Nhựt sinh ra và lớn lên trong gia đình có 7 anh chị em tại Đồng Tháp. Ngày Nhựt học xong tiểu học thì gia đình di chuyển từ Đồng Tháp lên Tây Ninh sinh sống. Biết rõ hoàn cảnh gia đình đông anh em, bố mẹ vất vả nên từ nhỏ Nhựt đã cố gắng học với mong muốn thay đổi cuộc đời.

Học hết phổ thông, Nhựt thi đỗ trường cao đẳng sư phạm tỉnh Tây Ninh. Khi ra trường, Nhựt được nhận về giảng dạy tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Dương Minh Châu. Quá trình công tác giảng dạy, thầy giáo trẻ luôn được đồng nghiệp và học sinh yêu mến.

Vết trượt dài của người thầy tha hóa, biến thái - 1

Bị cáo Nhựt cúi mặt trong suốt phiên tòa xét xử.

Ra trường được một thời gian, Nhựt kết hôn với một cô gái tại địa phương, gia đình nhỏ sớm đón con gái đầu lòng. Cuộc sống gia đình diễn ra êm đềm, ngoài thời gian lên lớp, Nhựt phụ vợ buôn bán.

Rồi một ngày, Nhựt truy cập vào một nhóm dành cho người ở "giới tính thứ 3". Kể từ đây Nhựt đánh mất chính mình, có những hành động trái pháp luật để rồi phải trả giá cay đắng, đánh mất sự nghiệp, đánh mất đi sự tôn trọng của đồng nghiệp, của học trò và trải qua những năm thang trong lao tù.

Khoảng tháng 6/2019, Nhựt vào xem trang mạng xã hội dành cho người đồng tính nam thì phát hiện nam sinh L. (sinh năm 2005) là học sinh ở lớp mà Nhựt dạy môn sinh học cũng tham gia diễn đàn.

Nhựt tìm cách tiếp cận với nam sinh này. Khi đến tiết học, Nhựt lấy lý do em L. nói chuyện riêng nên phạt dọn dẹp vệ sinh tại phòng thí nghiệm của trường. Sau khi nam sinh dọn dẹp vệ sinh xong, Nhựt nảy sinh ý định dâm ô với nam sinh này nên nói tay bị đau mà vùng kín bị... "trục trặc", kẹt nên nhờ em nam sinh giúp... "chỉnh sửa". Được khoảng 2 phút thì phát hiện có người ngoài phòng thí nghiệm, Nhựt kêu học sinh lên lớp học.

Khoảng một tuần sau, "quen hơi", Nhựt điện thoại cho em L. đến nhà phụ mang sổ sách tới trường. Khi em này đến nhà, Nhựt đề nghị quan hệ và được đồng ý.

Ngoài ra, từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2019, Nhựt còn có hành vi dâm ô và quan hệ tình dục với 3 nam sinh khác trong cùng lớp.

Hành vi của Nhựt bị các phụ huynh phát hiện và tố cáo. Giữa năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Dương Minh Châu vào cuộc và khởi tố, bắt tạm giam Nhựt.

Nỗi đau còn mãi

Phiên tòa hôm ấy, gia đình các bị hại tới tòa từ rất sớm, đầy bức xúc, đòi hỏi thầy đồi trụy phải trả giá thích đáng cho hành vi trái pháp luật với con em mình.

Vết trượt dài của người thầy tha hóa, biến thái - 2
Từ thày giáo, giờ đây Nhựt thành bị cáo.

"Nghe con kể lại việc bị thầy Nhựt ép làm mấy chuyện bậy bạ, thậm chí bắt quỳ xuống kéo dây quần cho thầy mà chúng tôi vô cùng bức xúc. Một người thầy thiếu đạo đức như vậy làm sao đứng trên bục giảng mà dạy học sinh. Nếu tôi không dám lên tiếng thì học trò các lứa sau này sẽ ảnh hưởng ra sao nữa. Giờ đây, tôi mong pháp luật trừng trị người thầy này để trường học trở lại là nơi cho các em học những điều hay, lẽ phải", một đại diện bị hại nêu quan điểm.

Bên ngoài phòng xử, nhiều người trông ngóng, chờ kết quả phiên tòa. Thời khắc Nhựt phải trả giá cũng tới, HĐXX tuyên án công khai. Khi nghe tòa tuyên phạt bị cáo 7 năm tù về tội thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi và dâm ô với người dưới 16 tuổi, Nhựt bật khóc nức nở rồi ngã quỵ. Hai cảnh sát đứng kề bên nhanh tay đỡ bị cáo về ghế ngồi. Nhựt vặn vẹo đôi tay mang còng số 8, cúi mặt không dám nhìn ai.

Án được tuyên, Nhựt được dẫn về trại giam. Cha mẹ các bị hại vẫn không nguôi bức xúc và cho rằng mức án dành cho bị cáo quá nhẹ, không đủ sức răn đe. Các phụ huynh đau xót hơn cả khi con trẻ đã mất đi tuổi thơ, gánh chịu nỗi ám ảnh theo mãi cuộc đời từ chính thầy giáo mình.