Tử hình kẻ sát hại giám đốc đồng tính
(Dân trí) - Sau khi quan hệ tình dục đồng giới, Hiếu được anh Tiến trả 70 nghìn đồng. Trong lúc “người tình” nghe điện thoại, Hiếu bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào bụng khiến anh Tiến tử vong.
Sáng 5/10, TAND Hà Nội mở phiên xét xử Đào Văn Hiếu (18 tuổi, ở Khoái Châu, Hưng Yên) về tội giết người, cướp tài sản.
Theo cáo trạng, ngày 27/10/2009, Hiếu từ quê Hưng Yên ra Hà Nội xin việc làm. Trong lúc lang thang tại khu vực cầu Mai Dịch, cậu ta mua một con dao gấp để phòng thân. Ngày hôm sau, khi đang xem bóng đá gần sân vận động Mỹ Đình, anh Ngô Văn Tiến (giám đốc một công ty bảo vệ) đến làm quen và rủ Hiếu đi uống nước.
Anh Tiến chở Hiếu vào khu vực cánh đồng Bông thuộc huyện Từ Liêm, yêu cầu Hiếu cho quan hệ tình dục. Thấy Hiếu không phản ứng gì, anh Tiến tự cởi quần áo Hiếu và quan hệ. Xong việc, anh Tiến trả công cho Hiếu 70.000 đồng. Trong lúc anh Tiến đang mặc quần và nghe điện thoại, Hiếu nảy sinh ý định giết anh Tiến để cướp tài sản. Hắn rút con dao gấp trong túi quần ra đâm vào bụng "bạn tình".
Nghe nạn nhân hô "cướp, cướp", Hiếu hoảng sợ bỏ chạy. Được một quãng, cậu ta quay lại đẩy anh Tiến ngã rồi tiếp tục ra tay. Sau đó Hiếu lục soát người nạn nhân lấy đi điện thoại di động. Định cướp nốt xe máy nhưng sợ nếu không có giấy tờ, mang đi tiêu thụ sẽ bị phát hiện nên Hiếu bỏ lại.
Tại phiên tòa, Hiếu khai lên Hà Nội với ý định sẽ đi học nghề cắt tóc. "Sau khi chú Tiến trả công "làm tình" 70.000 đồng, bị cáo cảm thấy quá nhục nhã nên mới ra tay hạ sát chú ấy", Hiếu khai.
Nhận định bị cáo gây án khi chưa đủ 18 tuổi, nhưng hành vi dã man, truy sát đến tận cùng, HĐXX tuyên phạt Đào Văn Hiếu tử hình về tội giết người và cướp tài sản.
Thu Hà






