1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tử hình kẻ giết người diệt khẩu sau 10 năm trốn chạy

(Dân trí) - Nghĩ rằng bạn sẽ tố giác chuyện mình ăn trộm, nửa đêm, Chính ra tay giết người diệt khẩu rồi trộm cắp tài sản bỏ đi. Sau gần 10 năm chạy trốn ra Bắc, Chính bị bắt giữ.

Ngày 12/3, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Đức Chính (35 tuổi, ngụ tỉnh Tuyên Quang) về tội “Giết người”, “Cướp tài sản” do bị cáo rút đơn kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 5/2003, Nguyễn Đức Chính từ tỉnh Tuyên Quang vào Đồng Nai phụ bán quán rượu cho ông Nguyễn Như Th. (thị trấn Định Quán, huyện Định Quán) nên có quen biết với anh Vũ Đình Tuyến – chủ một cửa hàng mắt kính tại thị trấn Định Quán.

Đến tháng 10/2003, lợi dụng sơ hở của ông chủ quán rượu, Chính trộm lấy 2 triệu đồng, rồi tiếp tục lấy trộm một số mắt kính từ cửa hàng của anh Tuyến đem bán được 400.000 đồng. Tiêu xài hết tiền, Chính lên TP Biên Hòa (Đồng Nai) xin làm phục vụ trong một nhà hàng.

Tối 25/11/2003, Chính từ TP Biên Hòa về lại thị trấn Định Quán để tiếp tục trộm tài sản trong cửa hàng của anh Tuyến nhưng do cửa khóa nên ý định không thành. Chính gõ cửa xin ngủ nhờ  chỗ Tuyến.

Bị cáo Nguyễn Đức Chính
Bị cáo Nguyễn Đức Chính

Trò chuyện, anh Tuyến nói rằng biết kẻ trộm cắp mắt kính và sẽ nói cho ông Th. biết. Sau đó cả hai  lên giường ngủ chung. Vì sợ chuyện mình trộm cắp tài sản bị ông Th. biết sẽ ảnh hưởng đến uy tín gia đình, khoảng 2h sáng 26/11, thừa lúc anh Tuyến ngủ say, Chính nảy sinh ý định giết người diệt khẩu.

Chính dùng cây đánh mạnh vào vùng thái dương của anh Tuyến làm anh này bất tỉnh, rồi ngồi lên người dùng tay bóp cổ anh Tuyến. Nạn nhân tỉnh dậy van xin và dùng chân đạp Chính ra khỏi giường. Chính cầm khúc cây đánh thêm vài phát vào đầu anh Tuyến làm nạn nhân vùng vẫy rồi rơi xuống giường.

Kiểm tra, nghĩ rằng nạn nhân đã chết Chính đi rửa vết máu dính trên người. Khi thấy nạn nhân thở ra nhiều bọt khí ở mũi, Chính lấy dây điện buộc vào 2 ngón chân của anh Tuyến rồi cắm vào nguồn điện cho nạn nhân bị giật đến chết mới thôi.

Chính lấy 1 chiếc điện thoại và bán được 600.000 đồng. Cùng với tiền mặt 2 triệu đồng lấy trong cửa hàng, Chính tiếp tục lên TP Biên Hòa xin làm thuê tại một nhà hàng khác.

Được chủ nhà hàng tin tưởng giao nhiệm vụ quản lý tài sản, đến tháng 8/2004 Chính lấy trộm chiếc xe máy trị giá gần 20 triệu đồng và 6,5 triệu đồng tiền mặt rồi bỏ trốn, xin làm thuê tại các tỉnh Bắc Ninh, Sơn La và Yên Bái.

Đến ngày 28/8/2012, công an thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái bắt giữ Nguyễn Đức Chính theo quyết định truy nã và chuyển giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xử lý. Tại bản kết luận giám định pháp y, nguyên nhân tử vong của anh Tuyến là do chấn thương sọ não, chấn thương vùng cổ và do điện giật.

Ngày 30/8/2013, TAND đưa vụ án chấn động dư luận trên ra xét xử. Xét thấy, hành vi giết người của bị cáo Chính là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội với nhiều tình tiết định khung, gây xôn xao dư luận và bất bình trong nhân dân, hành vi phạm tội quyết liệt thể hiện bị cáo đã mất hết nhân tính, cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Đức án tử hình về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Cho rằng mức hình phạt là quá nặng, Nguyễn Đức Chính là đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, Chính tự nguyện xin rút kháng cáo, chấp nhận bản  án tử hình trừng phạt tội lỗi không thể dung tha của mình.

Công Quang – Quốc Anh