1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kon Tum:

Tử hình kẻ giết mẹ, vứt xác xuống giếng phi tang

(Dân trí) - Ngày 11/12, tại huyện Ngọc Hồi, TAND tỉnh Kon Tum đã mở phiên tòa xét xử công khai vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Mạnh Dương và Lê Thị Tuyết về tội “Che giấu tội phạm”. Đây là vụ án xử đứa con bất nhân đã đang tâm giết chết chính mẹ đẻ.

Theo cáo trạng, vào hồi 16h ngày 22/6/2013, sau khi uống rượu về, Nguyễn Mạnh Dương vào phòng ngủ của mẹ đẻ là bà Lê Thị Cử để xin tiền. Bức xúc vì con trai, con dâu không lo làm ăn, suốt ngày bài bạc, đề đóm nên bà Cử đã la mắng.
 
Hai bị cáo Nguyễn Mạnh Dương và Lê Thị Tuyết

Hai bị cáo Nguyễn Mạnh Dương và Lê Thị Tuyết
Trước đó, Nguyễn Mạnh Dương có máu đánh đề, bài bạc; còn vợ là Lê Thị Tuyết thì mắc bệnh “không thích lao động, chỉ ưa ăn chơi”. Thương con, bà Cử đã bán đất rẫy, đất nhà cho con số tiền gần 500 triệu đồng để mưu sinh. Nhưng sau khi có tiền mẹ cho, hai vợ chồng Dương không tu chí làm ăn mà đi vào tận Bình Phước thuê nhà trọ để ở, số tiền 500 triệu bà Cử cho để làm vốn đã được vợ chồng Dương tiêu xài chưa đầy một năm là hết sạch. Cùng đường hai vợ chồng, con cái lại quay về Ngọc Hồi và tiếp tục bám lấy bà Cử.

Thấy mẹ không cho mượn tiền còn bị la mắng nên Dương liền đi xuống bếp lấy con dao dài 29cm mang lên phòng bà Cử, lúc này bà Cử đang nằm trên một tấm nệm lót dưới nền nhà, Dương dùng dao chém liên tiếp vào đầu, mặt bà Cử.

Bị Dương chém, bà Cử la lên kêu cứu. Lúc đó Lê Thị Tuyết (vợ của Dương) đang đứng ngoài cửa phòng ngủ, nhìn thấy Dương chém mẹ liền chạy vào căn ngăn thì bị Dương đe dọa “Mày đứng yên đó, mày mà la lên thì tao cho mày chết trước mẹ chết sau, mẹ tao còn giết huống chi là mày…”. Thấy vậy Tuyết không dám chạy vào cứu mẹ mà chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào.

Lúc này bà Cử đứng lên định bỏ chạy thì bị Dương dùng sống dao đánh vào chân (đoạn gần mắt cá chân) làm bà Cử không đi được nữa và nằm im trên tấm đệm. Sau đó Dương lấy một khúc gỗ tròn dài gần 1m đi vào phòng tiếp tục đánh bà Cử liên tiếp cho đến khi thấy bà Cử nằm im, máu ở vùng đầu chảy ra nhiều.

Biết bà Cử đã chết, Dương dùng bao tải, bao ni lông, áo mưa và cả tấm chăn quấn xác bà Cử lại và dùng dây buộc lại, sau đó Dương kéo xác bà Cử ra ngoài giếng nước ngay trước sân nhà, mở nắp giếng rồi đẩy xác bà Cử xuống giếng để phi tang.

Đối với Lê Thị Tuyết, không những không khai báo sự việc mà còn giúp Dương rao bán căn nhà với giá 250 triệu để đi chỗ khác làm ăn. Vụ việc xảy ra khoảng 10 ngày sau (ngày 2/7/2013) mới bị phát hiện.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Mạnh Dũng mức án cao nhất là Tử hình và tuyên phạt Lê Thị Tuyết 24 tháng tù cho hưởng án treo. Kẻ giết người phải đền mạng, chỉ tội 2 đứa con còn quá nhỏ của các bị cáo đã phải gánh chịu những mất mát lớn trong cuộc đời mà người gây nên không ai khác lại chính là bậc sinh thành của chúng. 

Đại Hòa