1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tử hình kẻ giết bạn rồi đem xác vứt xuống sông

(Dân trí) - Thiếu tiền tiêu xài, An đánh thuốc mê rồi giết chết bạn để cướp tài sản. Bên cạnh đó, An còn dựng chuyện bắt cóc và tống tiền gia đình nạn nhân thêm 500 triệu đồng.

Ngày 21/9, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, bác đơn kháng cáo và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kim An (SN 1995, quê Bình Thuận) tử hình về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Kẻ giết người máu lạnh bình thản nhận án tử hình
Kẻ giết người máu lạnh bình thản nhận án tử hình

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Kim An và Lư Vĩnh Đạt là bạn học tại một trường dạy nghề. Trong thời gian quen biết, thấy bạn có tiền và sẵn cần tiền tiêu xài nên An nảy sinh ý định giết Đạt để cướp tài sản.

Khoảng 21h30 ngày 25/2/2014, An hẹn Đạt đi uống cà phê rồi bỏ thuốc ngủ vào ly nước của bạn nhưng vì thuốc không đủ mạnh nên An không thực hiện được hành vi phạm tội.

Ngày 26/2/2014, An tiếp tục mua thêm 5 viên thuốc loại gây ức chế thần kinh rồi rủ Đạt đến phòng trọ của mình ở quận Bình Thạnh. An bỏ thuốc vào chai nước ngọt rồi cho Đạt uống.

Lần này, Đạt thấm thuốc nên có biểu hiện động kinh, co giật. Thấy vậy, An dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến khi không còn cử động nữa mới thôi.

Tưởng bạn đã chết, An bỏ Đạt vào bao tải rồi chở ra cầu Phú Mỹ (quận 2) ném xuống sông. Sau khi gây án, An lấy điện thoại của bạn rồi gọi điện cho người nhà Đạt báo bị bắt cóc và đòi tiền số tiền chuộc 500 triệu đồng.

Trong thời gian này, An thường xuyên đến nhà nạn nhân để thăm hỏi tình hình nhưng thực chất là để nghe ngóng thông tin. Ngày 4/3/2014, xác của nạn nhân được người dân phát hiện và báo với lực lượng chức năng.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an tiến hành bắt giữ An. Tại cơ quan điều tra, An khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quế Sơn

Tử hình kẻ giết bạn rồi đem xác vứt xuống sông - 2