Lâm Đồng:

Truy lùng sát thủ sát hại bố mẹ Chủ tịch xã

(Dân trí) - Gần 1 ngày đêm, các trinh sát hình sự công an tỉnh Lâm Đồng, công an huyện Di Linh cùng đã đơn vị nghiệp vụ hỗ trợ vẫn đang căng mình truy tìm tên sát thủ bắn chết 2 người tại thôn 11, xã Hòa Bắc.

Truy lùng sát thủ sát hại bố mẹ Chủ tịch xã
Cảnh sát truy lùng nghi phạm giết người trong khu rừng Hòa Bắc

Nạn nhân là bố mẹ chủ tịch xã

Nghi phạm gây ra vụ xả súng kinh hoàng đã bỏ trốn ngay sau khi gây án. Sự việc gây rúng động dư luận tại huyện miền núi khi 2 cụ già bị bắn chết là Nguyễn Cao Đà (76 tuổi) và bà Đoàn Thị Tâm (76 tuổi) được xác định chính là bố mẹ ruột của chủ tịch xã Hòa Bắc - ông Nguyễn Quốc Định. Thông tin trên cũng được đại diện UBND xã Hòa Bắc và người nhà nạn nhân xác nhận.

Truy lùng sát thủ sát hại bố mẹ Chủ tịch xã
Người dân nơi đây kinh hoàng trước hành vi tàn độc của tên sát thủ

Trao đổi với Dân trí, ông Định khẳng định, hung thủ nổ súng bắn chết bố mẹ ông là Ngô Xuân Thượng (56 tuổi, người địa phương), hàng xóm của gia đình ông.

Ông Định cho biết, khi đang làm việc trên xã Hòa Bắc thì ông này nhận được tin người dân thông báo bố mẹ ông bị Thượng dùng súng bắn tại nhà. Ngay lập tức ông Định chạy về thì thấy bố mình đã tử vong ngay trên võng, bà Tâm cũng bị thương nặng nằm bất động cách đó vài mét. Dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Lâm Đồng 2 (đóng tại TP.Bảo Lộc) nhưng nạn nhân đã tử vong vì viên đạn xuyên qua cổ.

Trước vụ án cực kì nghiêm trọng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng đến hiện trường điều tra vụ việc. Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi diễn ra đến 23h đêm 23/5 mới hoàn tất. Cả hai nạn nhân được kết luận tử vong do đạn súng gây ra.

Ngay trong đêm, lệnh khám xét khẩn cấp nơi cu ngụ của nghi phạm Ngô Xuân Thượng được tiến hành. Tại nhà người con trai lớn của Thượng (cũng là nơi đối tượng này cư ngụ) công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn loại K59. Từ khẩu súng thu được cơ quan điều tra xác định, đã có 8 viện đạn trong băng, 5 viên được bắt ra, 1 viên vừa lên nòng và 3 viên còn lại trong hộp đạn.

Trong sáng 24/5, UBND huyện Di Linh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Định và hỗ trợ 2 nạn nhân 5 triệu đồng. Hai cụ già xấu số cũng đã được khâm liệm chuẩn bị mai táng.

“Hồ sơ sát thủ”

Trước khi ra tay bắn chết 2 người hàng xóm, nghi phạm Ngô Xuân Thượng từng giữ qua nhiều chức vụ và đặc biệt đã “cõng” trên lưng 1 bản án “Giết người”.

Truy lùng sát thủ sát hại bố mẹ Chủ tịch xã
Xe đặc chủng luồn chờ sẵn để “đón” tên hung thủ máu lạnh

Theo ông Trần Ngọc Phát, phó Bí thư thường trực xã Hòa Bắc, Ngô Xuân Thượng trước đây từng giữ nhiều chức vụ khác nhau tại địa phương. Cụ thể, hơn 10 năm trước, Thượng từng làm xã Đội trưởng xã Hòa Bắc, sau đó không lâu thì chuyển sang chức vụ Phó ban quản lí rừng Hòa Bắc và Phó giám đốc lâm trường 22/12 Di Linh.

Thời gian giữa chức vụ này, Thượng được cấp súng ngắn loại K54 theo đúng thẩm quyền. Cũng kể từ khi có “hàng nóng” trong tay, Ngô Xuân Thượng tỏ ra hống hách, coi thường người dân và hàng xóm xung quanh. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ với một người dân địa phương mà Thượng đã móc súng bắn chết nạn nhân.

Ngay sau đó, Thượng bị bắt giam và chịu mức án 9 năm tù vì tội “Giết người”. Cuối tháng 4/2010, đối tượng này được thả ra về địa phương sinh sống. Tưởng rằng những năm tháng trong trại giam sẽ giúp Ngô Xuân Thượng thay đổi tính cách nhưng có lẽ gần 10 năm sau song sắt vẫn chưa đủ để đối tượng này thay đổi bản tính.

Dù là hàng xóm và có thời gian khá thân thiết với gia đình cụ Đà nhưng chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong việc ngăn đập dẫn nước vào hồ tưới cà phê, Thượng luôn ấm ức trong lòng và muốn tìm cách trả thù hàng xóm.

Chiều 23/5, sau chầu nhậu túy lúy tại một đám giỗ, Thượng phi thẳng đến nhà ông Đà chửi bới về chuyện tháo đập nước của hắn. Mặc cho những người trong gia đình ông Đà cố gắng giải thích việc Thượng đắp đập khiến nước tràn vào vườn cà phê gây ngập úng nên con cháu ông Đà mới phá bỏ. Cùng lúc này, vợ Thượng chạy sang kéo chồng về nhà. Trước khi đi Thượng còn đe dọa sẽ bắn ông Đà như hắn đã từng làm vài năm trước đó.

Mọi chuyện tưởng đã dừng lại, bất chợt 15 phút sau, Thượng quay lại với khẩu súng lăm lăm trong tay, thấy ông Đà nằm trên võng tên này ập đến nã 3 phát súng vào người khiến ông Đà gục chết ngay trên võng. Thấy bà Tâm bỏ chạy cầu cứu, tên sát nhân máu lạnh chĩa thẳng nòng súng về phía bà Tâm bắn thêm 2 phát, trong đó 1 viên xuyên qua cổ làm nạn nhân tử vong sau đó vài giờ.

Truy lùng sát thủ sát hại bố mẹ Chủ tịch xã
Loại súng K59 được nghi là "hàng nóng" mà Thượng bắn chết 2 người hàng xóm

Về nguồn gốc khẩu súng mà Thượng dùng gây án, ông Trần Ngọc Phát, phó Bí thư thường trực xã Hòa Bắc nhận định, rất có thể trong thời gian công tác tại cơ quan nhà nước, Ngô Xuân Thượng đã “găm” lại khẩu súng không trao trả cho các đơn vị chức năng.

Đến 14h chiều 24/5, gần 200 trinh sát, quân đội, dân phòng đã được huy động để truy lùng tên sát thủ. Hiện tại vẫn chưa xác định được vị trí Thượng lẩn trốn nhưng cơ quan công an đang phong tỏa tất cả các ngả đường không cho đối tượng này có cơ hội rời khỏi địa bàn.

Trung Kiên