1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Trộm lư hương của đền, nửa năm sau ra đầu thú

(Dân trí) - Sau khi trộm chiếc lư hương bằng đồng mang đi bán, biết mình đang bị điều tra, Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương. Hơn nửa năm sau, đạo chích này đã quay về đầu thú.

Trộm lư hương của đền, nửa năm sau ra đầu thú
Đền ông Hoàng Mười - nơi đạo chích Nguyễn Ngọc Tuấn trộm lư hương

Ngày 12/3, Thượng tá Bùi Trọng Tuệ - Phó Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) - cho biết, cơ quan chức năng đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1994, trú tại xã Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An) về tội trộm cắp tài sản.

Theo kết quả của cơ quan điều tra, tối ngày 2/6/2011, Tuấn vào Đền Ông Hoàng Mười để ngủ và nảy sinh ý định ăn trộm lư hương bằng đồng của đền. Sau khi kéo được chiếc lư hương nặng hơn 20kg ra khỏi đền một đoạn gần 1km, Tuấn đập vỡ lư hương ra thành từng mảnh rồi cho vào 3 chiếc bao tải giấu dưới chân cầu bara Hưng Lợi (Hưng Nguyên). Sau đó Tuấn rủ thêm Trương Văn Pháp (SN 1995, cùng xóm) mang đi bán được 2,6 triệu đồng.
 
Phát hiện chiếc lư hương bằng đồng trị giá hơn 20 triệu đồng của đền bị mất trộm, Ban quản lý Đền Ông Hoàng Mười đã trình báo công an. Biết công an đang điều tra, Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương nhưng sau hơn nửa năm trốn chạy, Nguyễn Ngọc Tuấn đã về đầu thú.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để đưa vụ án ra xét xử. Riêng Trương Văn Pháp vào thời điểm phạm tội chưa đủ 18 tuổi nên chỉ bị xử phạt hành chính, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hoàng Lam