1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trộm lẻn vào nhà "cuỗm" điện thoại như chốn không người

Thái Bá

(Dân trí) - Trong lúc cả gia đình đang ngủ trưa ở phòng khách, tên trộm ung dung lẻn vào nhà lấy cắp 2 chiếc điện thoại như chốn không người.

Mới đây, chị Nguyễn Thị Anh (SN 2001), trú xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, Ninh Bình đăng lên mạng xã hội đoạn video clip về sự việc một tên trộm lẻn vào nhà chị ngay giữa ban ngày, lấy cắp 2 chiếc điện thoại. Sự việc đã gây xôn xao dư luận tại địa phương, khiến nhiều người dân lo lắng trước sự manh động của kẻ xấu.

Trộm lẻn vào nhà lấy cắp điện thoại lúc gia đình ngủ trưa (Video người dân cung cấp).

Trao đổi với PV Dân trí, chị Anh chia sẻ, sự việc xảy ra vào khoảng 12h22 ngày 29/5, tại gia đình chị. Thời điểm trên, cả gia đình chị đều đang ngủ trưa (chị Anh ngủ trong phòng, bố mẹ chị ngủ tại phòng khách); 2 chiếc điện thoại đặt trên bàn uống nước của phòng khách.

"Hôm đó trời nóng, hơn nữa vào giờ trưa nên gia đình tôi không đóng cửa nhà để ngủ. Khi ngủ dậy phát hiện 2 chiếc điện thoại của tôi và bố tôi để trên bàn uống nước đã không cánh mà bay", chị Anh nói.

Cũng theo chị Anh, sau khi mất điện thoại, gia đình mới kiểm tra lại camera an ninh trong nhà thì phát hiện có đối tượng là nam giới, mặc quần dài, áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm trắng, đeo khẩu trang đã lẻn vào nhà lúc mọi người đang ngủ say sau đó lấy đi 2 chiếc điện thoại.

Trộm lẻn vào nhà cuỗm điện thoại như chốn không người - 1

Tên trộm bịt mặt ung dung lấy cắp 2 chiếc điện thoại "như chốn không người".

"Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình tôi đã báo tin đến cơ quan công an. Đến nay vẫn chưa có thông tin về gì vụ việc", chị Anh cho biết thêm.

Cũng theo chị Anh, giá trị của 2 chiếc điện thoại tuy không lớn, nhưng xảy ra sự việc kẻ trộm lẻn vào nhà lấy cắp tài sản như chốn không người gia đình chị cũng như nhiều người dân địa phương rất hoang mang lo lắng.

"Từ trước đến nay ở đây chưa bao giờ xảy ra sự việc trộm cắp nguy hiểm như vậy. Những tên trộm manh động khiến người dân chúng tôi rất lo lắng. Mong rằng cơ quan công an sớm tìm ra kẻ xấu để xử lý nghiêm, đem lại sự an tâm cho người dân chúng tôi", chị Anh chia sẻ.

Vụ việc đang được Công an xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô làm rõ.