Tìm thấy hai em bé mất tích 4 ngày ở TPHCM

An Huy

(Dân trí) - Phát hiện Tý và Lũng đi lạc tại quận 11 (TPHCM), lực lượng chức năng không xác định được nhân thân của hai bé nên đã đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội để chăm sóc.

Ngày 5/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ của Công an huyện Bình Chánh cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 em bé mất tích tại khu vực xã Lê Minh Xuân.

Theo vị cán bộ, hai em bé này không rõ lý do đi lạc từ huyện Bình Chánh qua quận 11. Người dân phát hiện hai bé đi lạc, đã báo chính quyền địa phương.

Vì không xác định được nhân thân, lực lượng chức năng một phường ở quận 11 đã đưa hai bé vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, chăm sóc trong thời gian tìm kiếm người thân.

Phát hiện thông tin hai bé mất tích được đăng trên báo đài, các ngành chức năng đã liên hệ địa phương. "Người thân đang làm các thủ tục để đón hai bé về gia đình", vị này nói.

Chị Nguyễn Thị Nhung (30 tuổi) xác nhận gia đình đã tìm thấy hai bé. Chị đang ở Công an xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh), làm các thủ tục để đến Trung tâm Hỗ trợ xã hội đón con.

Trước đó, sáng 30/9, chị Nhung cho biết con trai tên Tý (9 tuổi) cùng với cháu gái tên Lũng (5 tuổi) chơi đùa ở khu vực gần nhà trên đường Trần Đại Nghĩa, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy hai cháu nên tá hỏa đi tìm.

Theo chị Nhung, Tý là con trai đầu của chị. Lũng là con gái của anh trai, ngụ xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.