1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

Thuê nhà để nuôi dưỡng chó mèo bỏ rơi bị hàng xóm qua đập phá?

(Dân trí) - Trong tối 20/2, ngôi nhà của anh Trần Văn Sơn (trú đường Bùi Thị Xuân, TP Huế) thuê tại đường Minh Mạng để nuôi dưỡng chó mèo bị bỏ rơi bỗng bị một người hàng xóm qua đập phá hư hại và nhiều chó mèo bị mất tích.

Anh Trần Văn Sơn phản ánh, ngôi nhà anh đang thuê ở số 14 kiệt 106, đường Minh Mạng (Tổ 2, Khu vực 8, phường Thủy Xuân, TP Huế) bị một người hàng xóm tên là P.H.H qua trong đêm dùng búa đập phá.

Anh Sơn cho biết, vào khoảng 20h tối 20/2 khi anh đang về quê có việc, ngôi nhà anh thuê để nuôi dưỡng, cứu chữa nhiều chó mèo bị bỏ rơi không có ai. Tuy nhiên trước khi, đi anh đã khóa cẩn thận từ cổng đến cửa lớn, cửa sổ.

Chị T.T.N.T (SN 1968, hàng xóm anh Sơn, người chứng kiến sự việc) kể vào tối đó, khi chị đang ở nhà thì nghe thấy tiếng đập phá từ ngôi nhà anh Sơn thuê. Chị bỗng chạy sang thì thấy cổng nhà đã bị phá. Phía trong là anh hàng xóm P.H.H đang dùng búa đập vỡ khóa và kính của 2 cửa chính.

Cửa chính nhà anh Sơn thuê bị hàng xóm H. qua đập phá
Cửa chính nhà anh Sơn thuê bị hàng xóm H. qua đập phá

Nhiều chó mèo anh Sơn nuôi chạy tán loạn ra khỏi cổng. Chị T. gọi H. “H., em làm chi rứa” và chạy đóng cổng lại để chó mèo khỏi chạy ra thì H. giật cổng ra và nói “cho nó ra hết, cho nó ra hết”.

Sau khi H. bỏ về nhà thì chị T. đã điện thoại cho anh Sơn. Công an phường Thủy Xuân đã về làm việc trong đêm, lấy lời khai cho đến 23h cùng ngày thì ra về. Một cán bộ công an phường Thủy Xuân xác nhận có sự việc đập phá nhà ở kiệt 106, đường Minh Mạng vào tối ngày 20/2.

Người nhà anh Sơn trong đêm cũng có mặt để nắm tình hình. Chị Thái Nguyễn Nam Trân, em anh Sơn cho biết, cổng ra vào, khóa và kính của 2 cửa chính và một số chiếc lồng nhốt chó đã bị đập phá. Trong gần 20 con chó bỏ chạy ra ngoài thì hiện vẫn còn 5 con chưa tìm thấy.

Một người hàng xóm cho hay anh H. hiện đang công tác tại một đơn vị thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Được biết, ngôi nhà bị đập phá là nơi anh Trần Văn Sơn thuê để cứu và nuôi dưỡng những chú chó, mèo bị bỏ rơi, chủ ngược đãi. Việc làm của anh được nhiều người hoan nghênh nhưng không hiểu tại sao hàng xóm H. lại qua đập phá nhà của anh Sơn.

Hiện cơ quan công an đang thu thập lời khai để làm rõ nguyên nhân.

Cổng bị đập
Cổng bị đập
Lồng chó nuôi cũng bị cạy ra để xua các vật nuôi ra khỏi nhà anh Sơn nuôi
Lồng chó nuôi cũng bị cạy ra để xua các vật nuôi ra khỏi nhà anh Sơn nuôi
Nhiều kính bị vỡ
Nhiều kính bị vỡ
Cả nhà khổ chủ dọn dẹp sau khi bị tàn phá không thương tiếc
Cả nhà khổ chủ dọn dẹp sau khi bị "tàn phá" không thương tiếc
Một chú chó bị ghẻ lở và bỏ hoang ở Tượng phật đài Quán Thế Âm (xã Thủy Bằng) được anh Sơn đem về nuôi
Một chú chó bị ghẻ lở và bỏ hoang ở Tượng phật đài Quán Thế Âm (xã Thủy Bằng) được anh Sơn đem về nuôi
Một chú chó sau khi được anh Sơn nuôi dưỡng tại căn nhà thuê số 14 kiệt 106 đường Minh Mạng, hiện rất khỏe mạnh
Một chú chó sau khi được anh Sơn nuôi dưỡng tại căn nhà thuê số 14 kiệt 106 đường Minh Mạng, hiện rất khỏe mạnh

Đại Dương