1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Thuê giang hồ bắn chồng cũ để… dằn mặt

(Dân trí) - Thường xuyên xảy ra cãi vã với chồng cũ do mâu thuẫn về việc phân chia tài sản sau ly hôn, Hạnh đã nhờ một tay giang hồ đang thụ án tù sai đàn em đi đánh dằn mặt chồng cũ.

Theo nội dung vụ án, mặc dù kết hôn và sinh sống với nhau đã hơn 20 năm và có 2 mặt con nhưng vì trong quá trình chung sống, Lê Thị Tuyết Hạnh (SN 1961, ngụ TP Vũng Tàu) và ông Đ.A.T. thường xảy ra mâu thuẫn nên hai người quyết định chia tay. Ngày 27/10/2010, TAND TP Vũng Tàu chấp nhận đơn ly hôn của cặp vợ chồng này.

Các bị cáo tại tòa phúc thẩm
Các bị cáo tại tòa phúc thẩm

Nhưng sau khi chia tay, ông T. và Hạnh vẫn sinh sống chung tại căn nhà số 292 Lê Hồng Phong, phường 4, TP Vũng Tàu. Do không thống nhất được phương án phân chia tài sản chung trị giá hơn 35 tỷ đồng nên giữa ông T. và Hạnh thường xảy ra mâu thuẫn và thi thoảng có đánh nhau. Vụ việc đã được Công an phường 4, TP Vũng Tàu xử lý và yêu cầu hai bên không được tái phạm.
 
Tuy nhiên vì tức chuyện bị chồng cũ đánh đập nên đầu tháng 11/2010, Hạnh hẹn em gái kết nghĩa với mình là Nguyễn Thị Yến (SN 1973, ngụ TP.Vũng Tàu), nhờ tìm người đánh trả thù. Yến nhận lời và nhờ Phạm Anh Hoàng (tức Hoàng “nổ”, SN 1969, quê Bắc Giang), là phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai) giúp.

Sau đó, Yến đến Trại giam Xuân Lộc và nhờ Hoàng giúp Hạnh tìm người đánh “dằn mặt” ông T. Hoàng gọi điện nói đàn em là Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1981, ngụ Hải Phòng) vào Vũng Tàu đánh ông T.

Sau đó, Tuấn liên lạc với Hạnh và “xin” 20 triệu đồng mua hung khí và chi phí đi lại. Nhận được tiền, Tuấn đến cửa khẩu biên giới Việt - Trung mua một khẩu súng rulô ổ quay cùng 14 viên đạn rồi rủ bạn là Chu Văn Dưỡng vào TP Vũng Tàu.

Hung thủ Nguyễn Hữu Tuấn
Hung thủ Nguyễn Hữu Tuấn

Tuấn tìm gặp Hạnh và yêu cầu người phụ nữ này cung cấp đặc điểm nhận dạng, biển số xe và giờ giấc sinh hoạt của ông T. Sau đó, Tuấn và Dưỡng chạy xe máy đến lởn vởn trước cửa căn nhà nơi Hạnh và ông T. đang sinh sống. Tuấn phân công khi nào chồng cũ Hạnh xuất hiện thì Dưỡng cầm lái để hắn ngồi sau bắn.

Phục kích suốt 6 ngày nhưng vì ông T. không ra khỏi nhà nên hai tên không ra tay được. Tuấn và Dưỡng đành đón xe về Hải Phòng ăn tết. Sau tết, Tuấn vào Vũng Tàu một mình (do Dưỡng nghiện ma túy nên Tuấn sợ bại lộ, cơ quan điều tra cũng xác định người này đã chết vào tháng 3/2011 do nhiễm HIV). Tại đây, Tuấn được Hạnh chu cấp tiền bạc.

Giữa tháng 2/2011, Hạnh và ông T. lại xảy ra mâu thuẫn vì tranh chấp tài sản chung. Hạnh liền tìm Tuấn nói Tuấn bắn “dằn mặt” chồng cũ.

Khoảng 19h ngày 11/4/2011, Tuấn đứng trước cửa phòng khám số 288 Lê Hồng Phong, TP Vũng Tàu (gần nhà Hạnh) thì thấy ông T. chạy xe máy ra khỏi nhà. Tuấn bám theo, đến nhà thuốc số 322 Lê Hồng Phong, thấy ông T. dừng lại mua thuốc, hung thủ liền bắn 3 phát đạn về phía ông này. Một viên đạn bị trượt, còn 2 viên găm vào đùi phải và cẳng tay phải ông T.

Hoàng trả giá vì ngồi tù vẫn “điều” đàn em đi bắn người
Hoàng trả giá vì ngồi tù vẫn “điều” đàn em đi bắn người

Nạn nhân truy hô và đuổi bắt Tuấn, hắn liền lên xe máy bỏ chạy. Ông T. được người dân đưa đến bệnh viện, do bị bắn vào phần mềm nên ông chỉ bị thương tích 6%.

Còn Tuấn trốn đến huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) ở nhờ nhà của một cán bộ Trại giam Xuân Lộc. Đến ngày 26/4/2011, Tuấn quay lại đi đòi nợ thuê thì bị công an bắt giữ cùng khẩu súng gây án và 4 viên đạn.

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên phạt Tuấn 13 năm tù, Hoàng 11 năm, Hạnh 10 năm và Yến 8 năm tù cùng về tội “giết người”. Cho rằng mức án quá nặng nên Hoàng, Hạnh và Yến làm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 15/6, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giảm án cho Hoàng xuống còn 10 năm tù. Hạnh xuống còn 4 năm 6 tháng và Nguyễn Thị Yến được giảm xuống 4 năm tù.

Công Quang - Việt Hoàng