Hải Phòng:

Thủ đoạn bỉ ổi của gã vũ sư “buôn tình”

(Dân trí) – Cô nào mà Hợi cảm thấy khó khăn trong việc chinh phục, gã sẽ chuyển từ nhạc nhảy sang... phim sex để kích thích. Cô nào khó nữa thì cho uống thuốc kích dục. Thậm chí, đối tượng còn bí mật quay clip cảnh "mây mưa" với các “học trò” để khống chế khi cần!

Ngày 2/10, cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân - TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Tiến Hợi (SN 1959), trú tại 30/44/14 đường Tô Hiệu - Lê Chân để điều tra về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, đồng thời đang tiếp tục làm rõ một số tội danh khác của y.

Nhiều ngày trôi qua, dù sự việc đã có phần tạm lắng nhưng cả vùng quê Hoàng Động - Thủy Nguyên - TP Hải Phòng, quê hương của vũ sư Hoàng Tiến Hợi còn chưa ngớt xôn xao về hành trình tiến thân và phạm tội của anh thợ mộc Hoàng Tiến Hợi đến gã vũ sư Hợi “buôn tình”. Nhiều người ngã ngửa mình bởi trước nay tại quê nhà, Hợi vẫn ém mình trong vỏ bọc một vũ sư xếp vào hàng tên tuổi được đi đây đi đó, khắp trong làng ngoài xã biết tiếng.

Tại vùng quê vốn thanh bình, câu chuyện Hợi “buôn tình” gần tuổi lục tuần lại có thể quay video hàng loạt cảnh “mây mưa” đồi trụy tống tình như vậy trở thành chủ đề bàn tán “nóng” nhất. Người ngạc nhiên, người hả dạ, có người lại thở dài não nề: “Đúng là, gieo nhân nào, gặt quả ấy khi làm việc trái với luân thường đạo lý…”.

Theo những người dân xã Hoàng Động cho biết, Hợi vốn sinh ra trong một gia đình bần nông, mưu sinh bằng nghề thợ mộc. Cái nghèo cái khó đeo đuổi nhưng được cái ông bà luôn giữ nết thanh sạch, làng trên xóm dưới không xảy ra điều tiếng gì. Do hoàn cảnh gia đình, Hợi chẳng được học hành bằng bạn bằng bè nhưng cuộc sống cũng qua ngày.

Chân dung gã vũ sư buôn tình Hoàng Tiến Hợi.
Chân dung gã vũ sư "buôn tình" Hoàng Tiến Hợi.

Cuộc sống bình lặng trôi đi cho đến khi Hợi lập gia đình. Trải qua 2 đời vợ, bởi không người phụ nữ nào chịu được thói trăng hoa của y. Năm 1988, Hợi quyết định ly dị vợ, đạp đổ mọi thứ để sang thành thị… lập nghiệp.

Vốn nhanh nhẹn, khéo léo, lại biết cách nịnh đầm, Hợi tham gia các câu lạc bộ quốc tế vũ sinh hoạt của lớp thanh niên những năm 80, 90 thế kỉ trước. Dancing cổ điển trở thành niềm yêu thích của Hợi. Khắp các sàn nhảy, câu lạc bộ khiêu vũ cổ điển ở đất Cảng, Hợi đều qua lại. Không nghề nghiệp, Hợi được một vài câu lạc bộ, sàn nhảy mời làm vũ sư để kèm cặp cho các học viên nữ mới tập nhảy vì thấy Hợi rảnh rỗi.

Từ đây, Hợi bắt đầu gia nhập thế giới đầy hào nhoáng của những quý bà “sồn sồn” nổi tiếng lắm tiền nhiều của. Rồi dần dần, gã “đắm đuối” trong men say của tiền bạc và bỗng nhiên thành kẻ “buôn tình” trong giới thượng lưu.

Nạn nhân rơi vào bẫy tình của Hợi chủ yếu là những quý cô, quý bà có nhan sắc và kinh tế khá giả. Sau khi “hợp đồng” được với “con mồi nào”, Hợi đều mời đến nhà học nâng cao. Và khi tay trong tay, hai thân thể quyện vào nhau cùng điệu nhảy, ít có học viên nào thoát nổi bàn tay của Hợi bởi y dùng mọi thủ đoạn để đạt mục đích đồi trụy của mình.

Cô nào mà Hợi cảm thấy khó khăn trong việc chinh phục, gã sẽ chuyển từ nhạc nhảy sang... phim sex để kích thích. Cô nào khó nữa thì cho uống thuốc kích dục. Với "chiêu thức" đơn giản như vậy, Hợi và nhiều quý bà, quý cô đã nhanh chóng trở thành công cụ tình dục của y.

Sau một thời gian quan hệ, Hợi bí mật quay clip cảnh "mây mưa" với các “học trò”. Nói để làm kỉ niệm, nhưng khi một quý bà đã chán cảnh già nhân ngãi, non vợ chồng với Hợi, kiên quyết quay về với gia đình, thì Hợi lập tức gửi đĩa sex đến tận tay với mục đích đe dọa, khống chế họ tiếp tục phải "quan hệ" với gã.

“Nghe chuyện nó quay clip sex tống tình mấy quý bà mà cả làng tôi xôn xao. Mấy ngày nay, khắp làng trên xóm dưới đều đồn thổi. Người thì bảo nó yêu bà kia quay clip làm kỷ niệm, người lại nói nó đe dọa chị ta, có người còn bảo rằng, mục đích của Hợi là tống tiền. Tôi cũng chẳng biết tin ai, nhưng hàng xóm láng giềng chúng tôi chẳng thể ngờ thằng Hợi ngày nào lại có dã tâm như vậy”, một người hàng xóm của Hợi cho biết.

Dù được nhiều “học trò” đánh giá cao về tay nhảy của Hợi nhưng với những vũ sư có tiếng tải đất Cảng, Hợi cũng chỉ là một tay nhảy hạng xoàng. Theo vũ sư K. (sàn Sao Mai) thì những điệu nhảy của Hợi được giới trong nghề gọi là salon. “Nhảy Salon là kiểu nhảy đơn giản, không đòi hỏi kỹ thuật cao và chỉ hợp với nhảy phong trào, đi dăm ba điệu theo nhạc cho vui.

Dù vậy, ở Hải Phòng, ông Hợi là một trong hai vũ sư dạy Salon có tiếng nhất. Hợi cũng hay mang trò ra sàn trước là Sao Mai, Tao Đàn, sau này là Ngôi Sao dắt nhảy. Mấy chị phụ nữ kia chắc vì quá tin thầy mà mắc vào bẫy tình của ông ta.

Không chỉ tống tình, có nữ nạn nhân của Hợi còn cho biết, Hoàng Tiến Hợi đã dùng clip sex để tống tiền họ. Về nghi vấn trên, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ một số hành vi phạm tội khác của y.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Thế Cường