1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

“Thợ săn tình” và những “con mồi” vị thành niên

(Dân trí) - Bị cáo thừa nhận với vẻ tự hào khó giấu, đã “nếm qua” nhiều... gái tơ. Những thiếu nữ ngã vào vòng tay bị cáo nhiều nhất chỉ 20 tuổi, còn chủ yếu 14-15. “Thợ săn tình” 20 tuổi càng khai càng cởi mở, sôi nổi...

Nguyễn Văn Thành (SN 1987) bị TAND thành phố Hà Nội đưa ra xét xử về hai tội, hiếp dâm và mua bán phụ nữ, trẻ em.

 

Tháng 7/2007, hành vi của Thành bị phát hiện từ đơn tố cáo của một nữ sinh lớp 10 - V.T.L (SN 1992), vừa được công an giải cứu khỏi nhà chứa ở Trung Quốc.

 

V.T.L quen và ấn tượng  bởi người có nick name VIP_codon trong một lần trò chuyện qua mạng... "Đại gia_cô đơn" sau vài câu "đưa đẩy" đã chiếm được cảm tình của cô học trò. 10 ngày sau khi quen biết nhau trên mạng, cô bé V.T.L đồng ý đi chơi với Thành.

 

Cậu trai 20 hào phóng đưa cô bạn gái chưa đầy 15 tuổi đi ăn tối, dạo phố và 3 giờ sáng ngày 12/6/2007, đưa V.T.L về nhà nghỉ ở Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội) và "đòi bóc bánh" 2 lần.

 

Sau khi hiếp dâm cô bé chưa đủ tuổi thành niên, Thành gọi cho bạn là Trần Duy Giang đưa V.T.L lên Lạng Sơn, rồi cùng với Nguyễn Thị Lụt (sống tại khu vực biên giới) tổ chức bán cô học trò lớp 10 này cho nhà chứa. Thành và Giang dắt L. qua đường tắt Hang Dơi sang Bằng Tường, Trung Quốc. Nữ quái Nguyễn Thị Lụt đã chờ sẵn để nhận "hàng". Lụt lập tức bán sang tay V.T.L cho một ông chủ chứa người Trung Quốc với giá 5 triệu đồng. Thành, Giang được hưởng 4 triệu đồng...

 

Một tháng sau khi Thành bị bắt, tiếp tục một nạn nhân khác tố cáo hành vi của "thợ săn tình". Cô gái 16 tuổi N.T.B (SN 1991) nghe theo lời rủ rê của Thành đã theo lên Lạng Sơn mua sắm, để rồi bị bán làm "nô lệ tình dục" suốt gần một năm trong ổ chứa mại dâm ở Pò Chài, Trung Quốc, hàng ngày phải "làm việc" thâu canh đến tã người.

 

Nhưng số nạn nhân của "thợ săn tình" không chỉ dừng ở đó. Chứng cứ điều tra và quá trình thẩm vấn tại phiên toà cho thấy, ít nhất 5 cô gái đã bị hắn lừa tình, rồi cấu kết cùng Giang và Lụt mang đi bán. Hầu hết số nạn nhân này đều chưa đến tuổi thành niên. Tuy nhiên, cơ quan chức năng mới phát hiện được danh tính của 2 cô bé trên. Những trường hợp còn lại, công an sẽ tiếp tục xác minh, tách riêng trong vụ án khác.

 

Toà truy hỏi tay "thợ săn tình" về động cơ, mục đích khi tiếp xúc với các cô gái trẻ. Thành đáp gọn, chỉ vì ham sắc, thích "sưu tập" và háo "gái trinh". Bị cáo khai với vẻ tưng tửng không che giấu là thường xuyên có trong tay cùng lúc 10 người yêu để luân phiên "đưa lên giường". Những thiếu nữ ngã vào vòng tay bị cáo nhiều nhất chỉ 20 tuổi, còn chủ yếu 14-15... Tuy nhiên, chẳng mấy khi gặp được "con nhà lành" đúng chất nên danh sách săn tình của "sát thủ" vẫn cứ nối dài mãi.

 

Tái mặt vì tức giận, bố nạn nhân V.T.L lập tức bật khỏi ghế "tố tội" bị cáo với tất cả sự gay gắt, bức xúc. Người cha chỉ hạ giọng khi nói tới tình trạng của con gái, sau khi được giải cứu trở về, dù đã đi học lại, nhưng do tinh thần bị hoảng loạn nên em L. đã không thể tập trung cho việc học.

 

Ngày 20/10, gia đình buộc phải xin phép nhà trường cho em tạm thời nghỉ học để tĩnh dưỡng. Hàng đêm, cô bé vẫn thường gặp ác mộng kêu la, đạp đá lung tung. Người cha đau xót kể lại cuộc sống của cô bé tại gia đình trước khi tai hoạ xảy ra.

 

Ông khẳng định, L nhút nhát, chỉ quanh quẩn từ trường lớp về ở nhà, gần như không có người bạn trai nào. Ông cũng không hiểu nổi sao con gái có thể quen và sa vào tay kẻ dâm loạn như Thành. Ngày con gái gặp hoạ, cô bé chỉ rời nhà buổi chiều, xin mẹ ra ngoài đi đánh cầu lông cùng cậu em trai. Thế rồi đến tối chỉ thấy cậu em về mà L. thì không thấy đâu...

 

"Thợ săn" nghe lời trình bày của người bố cũng lập tức tỏ ý phản ứng, bất phục, tuy không được nói. Bị cáo bị án 20 năm về tội hiếp dâm trẻ em, 18 năm về tội mua bán trẻ em. Tuy nhiên, theo quy định, mức án tổng hợp cao nhất không quá 30 năm tù nên kẻ lừa tình được "xóa trắng" 8 năm tù. Trần Duy Giang phải chịu mức án 12 năm và Nguyễn Thị Lụt bị 20 năm cho tội mua bán trẻ em.

 

Thái Anh